Gần 1 năm nay cái số ĐT mạng Sphone này ( 0959 187 609) gần như trở thành nỗi ám ảnh với GĐ mình , nó call liên tục vào số ĐT cố định khi nhất máy thì nó off làm GĐ em rất căng thẳng vì số ĐT cố định dành cho công việc kinh doanh mà 1 ngày phải nhận gần 20 cuộc gọi kiểu này ...


Mọi chuyện vẫn được GĐ em chịu đựng và sống chung với lũ nhưng 2 tháng nay số này lại nháy máy vào số di động Ba với xã mình và tăng cường và số bàn nhà mình làm mình và GĐ hết chịu nỗi ... gia đình mình quyết định báo tổng đài thì số này bị cắt ngay ... ngay sau đó có 1 số lạ gọi lại cho Mẹ em với giọng nữ còn rất trẻ hỏi sao dám cắt số đt của nó biết số này quan trọng với nó đến mức nào không ?? Mẹ em buồn cười quá hỏi lại nó có làm gì để bị tổng đài cắt không ? vì cô không có khả năng làm việc này !! con bé nói giọng rất sành '' đừng tưởng làm vậy là nó sợ '' ... nhưng chiều hôm nay số của nó đã được mở lại và gây phiền nhiễu làm GĐ mình rất thất vọng ...


Trời ơi cả nhà mình quanh năm suốt tháng bận rộn với cong việc không gây thù chuốc oán hok hiểu tai sao có người như vậy nữa ... mình nhờ số ĐT của 1 bé nhân viên thử nhắn tin chọc gheọ để dò la xem nó ở đâu ban đầu chỉ điều tra được nó 22 tuổi là nữ hình như làm nghề tự do nên rất rảnh có sở thích đi bar và chat chít qua cách nói chuyện cũng hay khoe mẽ rằng mình sành sỏi ... nói nó đang sống ở SG còn rủ rê hôm nào gặp mặt nữa


ban đầu mình sợ chồng có lỡ gây thù với ai không nhưng quả thực chồng mình rất đàng hoàng đi đâu cũng có mình bên cạnh và nhà mình không có thói quen đến các tụ điểm ăn chơi và hiện tại cả nhà mình rất đau đầu không biết xử lý bằng cách nào đây các mẹ thông thái giúp nhà mình với ạ :Sad::Sad::Sad::Sad: