Mọi người cho em lời khuyên !!!


Trước giờ em chưa nghĩ mình sẽ lên đây viết 1 bài tâm sự như thế này , vì cuộc sống của em rất tốt . Nhưng em rất buồn và đau lòng khi biết được anh ấy lại lừa dối em nhiều đến như thế .


Gần 2 năm trước em quen anh ấy trên mạng. Mọi điều về em và anh ấy giống nhau đến khó tả , cùng 1 quê , lại còn gần nhà . Em cứ ngỡ là ông trời sắp đạt trước cho em và ấy quen nhau .


Còn 17 ngày nữa là em quen với anh ấy được 2 năm . Trong gần 2 năm chưa ngày nào 2 đứa không gặp nhau , vui vẻ cũng có , giận hờn , gây nhau cũng có . Nhưng dạo gần đây anh ấy có nhiều thay đổi bất thường . Cách đây không lâu có 1 chuyến du lịch đi Mũi Né , em rủ anh ấy đi với mẹ và em , nhưng anh ấy nói rằng không có tiền và phải đi học không đi được , em năn nỉ biết bao nhiêu nhưng anh ấy lại chửi em , nói rằng em phiền anh ấy . Trong suốt chuyến đi không lúc nào em vui được vì xa anh nên em rất buồn . Hôm đó là thứ 7 là ngày anh đi học , anh gọi cho em bảo rằng 1 cái điện thoại anh hết pin , có gì thì gọi số kia . nhưng em gọi cho anh biết bao nhiêu lần anh đều không bắt máy .em lo cho anh ấy , em buồn em khóc rất nhiều em sợ anh xảy ra chuyện gì vì gọi cho má anh cũng nói rằng không thấy anh , đến tối anh gọi lại anh nói anh đi choi bi-a với bạn . Em cũng tin anh và xem như không có chuyện gì xảy ra, em rất buồn trong 2 ngày em đi anh chưa hề có 1 cuộc điện thoại nào cho em . Em suy nghĩ rất nhiều , em đau nhưng vẫn đễ trong lòng .


Đến ngày hôm qua em biết anh trong thời gian quen nhau anh đã nhắn tin với người yêu cũ , những tin nhắn anh đã xoa nhưng trong nhật kí thì vẫn còn lưu số . Em không tin nỗi và hỏi anh tại sao làm như vậy anh đã hứa gì với em mà giờ anh lại làm nhu vậy nữa ( vì trước đây không lâu em phát hiện anh nói nhớ người ấy , lúc đó e đòi chia tay nhưng anh năn nỉ và hứa sẽ không liên lạc gì nữa nếu có thì hãy chia tay anh và cho a 1 cơ hội ) .


Cả ngày em không muốn gặp anh nữa em giận anh . đến tối anh qua nhà đưa em cái máy tính và cái điện thoại , rồi anh chỉ nói 1 câu là a đi học . Tối hôm đó cảm giác trong lòng thấy trống vắng em lấy xe đạp chạy vòng vòng đường Điện Biên Phủ , rồi vòng vòng ngoài đường đến gần 9h em lại chạy lên trường đứng đợi anh đi học về , đợi hơn nữa tiếng chuông nhà trường reo lên . Bao nhiêu người bước ra nhưng đến khi cổng ddong91 lại em cũng không thấy anh đâu , em đợi đến 10h thì e gọi điện cho anh nhưng kho ai bắt máy , em lại gọi điện hỏi má anh thì má anh bảo thấy ba lô anh để nhà còn anh thì đi từ chiều . Nghe xong em như búa bổ vào đầu . Em đạp xe khắp các nơi anh đến nhưng không thấy anh đâu . Gọi điện hết cho những người bạn anh mà em biết cũng chẳng gặp anh đâu , lại 1 lần nửa em lại lo lắng , đến khi không co chỗ nào để tìm anh nữa , em lại đứng trước cửa nhà anh đợi . Đường tói vắng vẻ , chỉ còn mình em là con gái đúng ngoài đường , nghe tiếng xe từ xa là em đã mừng chết đi được nhưng bao nhiêu xe chạy qua cũng chẳng thấy anh đâu . Đến 11g20 thi a mới xuất hiện , em vừa thấy anh em hỏi anh đi đâu về anh chỉ nói lại em 1 câu ngắn gọn , " ĐI ĐÂU KỆ ANH , EM HỎI LÀM GÌ " nghe xong lời anh nói em như sụp đỗ hết tất cả . Em năn nỉ anh trả lời anh nói với em rằng anh đi chơi và đi với người bạn mới quen . Nhưng trong lúc em gọi điện hỏi bạn anh có thấy a đâu không thì em lại phát hiện được 1 chuyện là trong thời gian em di Mũi Né thì anh không đi chung với người bạn đó . Em đau loong2 gặn hỏi anh nhiều lần nhưng anh không nói . Em lại van xin năn nỉ anh thì anh nói anh đi Thanh Đa câu cá với mấy người bạn trong lớp mà anh mới quen .


Em cảm thấy chua xót tại sao anh lại dấu em nhiều chuyện như vậy , em thất vọng đến tột cùng , anh nói với em rằng anh bận đi học nên không đi Mũi Né với em được nhưng anh lại đi câu cá với những người anh mới quen , nếu chuyện đó bình thường thì tại sao anh không nói cho em biết mà anh lại nói dối rằng anh đi đánh bi-a với người mà em biết . Tại sao anh lại lừa dối em để nhắn tin với tình cũ của mình , có phải em làm gì sai với anh mà anh tìm đến người khác để tâm sự và nói chuyện chăng .


Nga2yho6m nay anh lại nói chuyện năn nỉ ,xin lỗi em anh nói rằng anh yêu em nhiều lắm , em cũng muốn tha lỗi cho anh vì trong lòng em luôn yêu anh mà . Nhưng mỗi khi em gặp anh em lại suy nghĩ bao nhiêu chuyện trong đầu " tại sao anh nhớ số điện thoại của người yêu cũ anh lâu như vậy , sao mọi chuyện về em a không nhớ mà anh lại nhớ mọi điều về nó , e thất vọng em thấy minh không bằng nó " vì nó mà anh xô em té ngã , em hận anh lắm ! Nhưng mà sao trong lòng em không thể rời xa anh được . Mọi người cho em 1 lời khuyên có được không . Em đau lòng lắm , không thể suy nghĩ nỗi nữa .... bây giờ em phải làm sao đây có nên típ tục không ???



( Em viết văn hơi tệ vì trong đầu em không suy nghĩ được gì hết , mong cả nhà đừng trách )