Qua người bạn mình và a gặp nhau và yêu nhau! Mặc cho gd ngăn cản( vì mình đã có 1 lần đổ vỡ, còn anh đã hai lần đò).nhưng mình nghĩ khi như vậy chắc có lẽ anh sẽ chín chắn hơn trong hôn nhân và chắc hẳn mình sẽ dc hạnh phúc! Tình nghĩa vợ chồng vỏn vẹn 4 năm! 4 năm chưa một lần thật sự mình HP! Khi mình mang thai a quen 1 người phụ nữ tên KA, sau này mình mới biết! Vì khi mình sinh vừa ra tháng thì người phụ nữ đó tìm đến gặp mình và yêu cầu mình buông tha để Ck mình và cô ta đến với nhau! Mình mới hỏi lí do vì sao chị nói vậy, KA mới trả lời: a nói với chị ta a giúp đỡ cho gd e rất nhiều nên bây giờ e mang thai