Sau thời gian nổ lực thử việc, mình được sếp tin tưởng và quý mến.
Mà hôm qua mình kiểm tra lại sổ sách chứng từ, có những hóa đơn khống dạng mua hóa đơn để hoàn thuế, sắp tới lại có đợt hoàn thuế. Mình biết rằng mình là KTT trách nhiệm sẽ cao và chịu trách nhiệm với pháp luật.
Công ty đang rất cần mình, khi mình vô đã lập lại toàn bộ hệ thống kế toán, và mức lương thử việc mình khá thấp, để chấp nhận và chờ đợi hứa hẹn của sếp.
Nhiều bạn của mình đã nói là họ hứa hẹn nhưng không nói cụ thể về 1 con số sau khi mình thử việc xong. Đúng là sếp nói bao la lắm, đại khái là cứ làm và thể hiện trước, tiền lương sẽ đi theo sau.
Rất nhiều đời kế toán đã ra đi, và mình muốn giúp sếp hoàn thiện. Nhưng mình cảm thấy không an toàn. Nhưng thực sự các hóa đơn này của những kế toán cũ, họ đã không giải thích rõ với sếp về sự nguy hiểm này.
Mình đã bỏ công sức nhiều vô công ty này, giờ lại lộc cộc tìm việc nữa, thật là buồn. Mình không quen biết ai ở TP này, chỉ có cái bằng và 10 năm kinh nghiệm thôi. Mà thời buổi này tìm việc thật khó. Chồng mình cứ khuyên mình nghỉ làm.
Mình rất thích đi làm, không thích ở nhà. Sắp hết thời gian thử việc rồi, mình sẽ ký hợp đồng chính thức. Mà lại thấy sợ sợ sao đó.
Mà đứng trước sếp nói: em xin nghỉ, rất là ngại, ngại vô cùng.
Có lý do nào hợp lý để nói với sếp không? Hay nói thẳng là hóa đơn như vậy em sợ?
Có 2 cô nhân viên mình làm tổng hợp khâu thuế và khâu tổng hợp nội bộ cũng đang xin việc khác, họ cũng chưa hết thời gian thử việc nên không có gì ràng buộc, nếu họ nghỉ thì mình sẽ rắc rối, vì họ làm chủ lực của phòng kế toán. Những em khác còn yếu tay nghề và cũng mới vô hơn 1 tuần.
Mình phân vân quá, tìm việc khác rất khó trong khi bên này mình đã thấy thích nghi với công việc bên này rồi.