1 tháng trở lại đây em ăn tiêu trác táng quá giờ nhìn lại tính tổng thấy giật mình vì đã tiêu hết 20 triệu trong 1 tháng, giờ nhìn lại thấy hối cũng không kịp nữa:



Tiền ăn, việc nhà đưa cho bố mẹ: 5 triệu


Xăng xe: 3 triệu


Rửa xe: 280 nghìn


Thay dầu xe, bảo trì: 600 nghìn


Phong bì 2 đám cưới: 400 nghìn


Ăn sáng: 750 nghìn


Tiền cào thẻ điện thoại: 200 nghìn


Tặng quà sinh nhật con của anh trai: 1 triệu


Đầu tháng 10 thấy giày cũ quá em ra tiệm chọn giày: thấy 2 đôi mà phân vân không biết chọn đôi này, em lấy cả hai, mà hàng đắt nhé: 2,8 triệu


1 tuần sau khi mua giày em đi qua 1 cửa tiệm thấy chiếc quần bò đẹp quá, đắn đo rồi lấy luôn: 950 nghìn


Cuối tháng 10: mua 1 áo phông Ivy Moda và 1 áo khoác: 2,4 triệu


Linh tinh, cá nhân: 1,5 triệu


Đầu tháng 11 đi siêu thị mua sắm dụng cụ đồ đạc gia đình với mẹ: 2,7 triệu