Em là Như Ý, 27t có công việc ổn định. Tình hình như thế này: em và anh ấy yêu nhau đã 7 năm, năm trước gia đình anh ấy đã bước tới gia đình em tính chuyện cưới của hai đứa, 1 tuần sau ba anh ấy đột ngột mất, thế là chuyện cưới phải hoãn. Em cũng có 1 chút buồn nhưng trường hợp này ai đâu mà muốn vậy nên cũng cố gắng chờ đợi. Bọn em vẫn qh an toàn, nhưng không biết sao em bị dính bầu được 1 tháng rồi, giờ không biết tính sao. Cưới cũng không được, chưa cưới có bầu gia đình em ra sao với họ hàng làng xóm, bỏ cũng không được, vì con của mình 2 đứa cũng đã trưởng thành rồi. Giờ e hoang mang, stress nặng lắm, với ốm nghén nữa. Mong mọi người cùng hoàn cảnh tư vấn giúp em ạ!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bạn nên...