Cảm thấy buồn quá.Mặc dù 1 tháng làm 18 tiếng,tiền kiếm được cũng ko phải tệ,gần 4tr,có lẽ không nhiều nhưng thiết nghĩ cũng chẳng phải ít với thời gian mình bỏ ra,nhất là với 1 thanh niên mới 22 tuổi như em
Thầy cũ,cũng đã từng là bạn bè,anh em cực thân,mình sống với người ta ko tiếc 1 thứ gì thì h đây lại quay ra nói xấu mình,ghen tức với những gì mình làm,nói xấu sau lưng.
Gia đình thì ko nói gì nhưng cũng ko ủng hộ,ko 1 lời động viên,suốt ngày nói nọ nói kia.
Em cảm thấy mình thật là đơn độc.Chỉ có niềm vui duy nhất là khi dạy học trò,được nghe thấy học trò của mình gọi mình là thầy,nghe theo những gì mình chỉ bảo...:Smiling: