Ngày 28/6 Chủ Nhật vừa qua.


Tôi và rất nhiều người dân tham gia giao thông từ Nghệ An ra Hà Nội rất bất bình với nhóm thành viên CLB Mô tô Hà Nội. Nhóm này đi nhiều xe mô tô phân khối lớn và hàng loạt xe hơi đắt tiền diễu hành từ Cửa Lò ra Hà Nội.


Điều đáng nói là nhóm ô hợp này lợi dụng cái mác của CLB Mô tô Hà Nội làm láo, sử dụng còi ủ hú và đèn chớp xanh đỏ hú inh ỏi, sử dụng dùi cui để dẹp đường trên dọc quốc lộ 1A, buộc các xe khách, xe tải và xe con 2 bên đường dẹp vào cho đoàn xe đi Ăn đi Chơi.. vượt láo ngoài vạch liền, tiểu bậy trên đường, đỗ xe tràn lan không coi ai ra gì...


Ở Cửa Lò thì nhóm này làm loạn bãi biển, không đội mũ BH phóng ầm ĩ, trong nhóm có người nước ngoài chửi dân bản xứ bằng tiếng Anh.


Được biết, chỉ được phép dùng các phương pháp hỗ trợ khi dẫn đoàn thể thao, khi làm nhiệm. Ngoài ra, CLB Mô tô Hà Nội không được phép sử dụng còi ủ, dùi cui, đèn chớp xanh đỏ để dẫn đoàn đi đú đởn...


Thiết nghĩ các ông trời này lắm tiền nhiều của, thích đi xe to thì phải xin đầu quân vào CLB Mô tô mới có giấy phép và đk sử dụng xe.. nhưng đáng buồn là ý thức của những thành viên này quá kém, lạm dụng quyền hạn để phá phách, vi phạm giao thông bừa bãi, hành động thiếu suy nghĩ.


Clip đỗ xe tràn lan, sử dụng dùi cui dẹp đường


http://www.youtube.com/watch?v=NLegJGoRphk


Ảnh ăn chơi


..... việc lạm dụng quyền hạn, sử dụng thương hiệu CLB Mô tô Hà Nội, vi phạm luật lệ giao thông, vô cớ bắt buộc dân chúng tham gia giao thông ép vào lề đường để đoàn quân đi đú này.. ai sẽ xử lý..