Mình vừa đưa hai nhóc đi siêu thị Fivi mart mới tại đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) về mà không mua được cái gì, bực ơi là bực.Chuyện là nhóc lớn nhà mình 4 tuổi, nhóc em 2 tuối cứ nằng nặc đòi ăn xúc xích. Mình thuyết phục mãi cũng không nghe, đành bảo bác giúp việc ra trả tiền trước gói xúc xích (VISSAN- 8.900 đồng) để cho cháu ăn. Thế những sau khi trả tiền xong và bóc xúc xích, các cô nhân viên xúm quanh mình đề nghị cho xem hoá đơn thanh toán. Ok, xem thì xem không sao cả. Nhưng sau đó mấy cô nhân viên siêu thị này lại kiên quyết đuổi mẹ con mình ra khỏi cửa nếu cháu bé muốn ăn gói xúc xích đã được trả tiền ấy. Nói thế nào cũng không được.Thế là ba mẹ con và bác giúp việc chưng hửng ra về. Và mình chắc chắn sẽ không bao giờ quay trở lại đó nữa.ôi tới giờ vẫn còn tức quá đi mất!