Bực mình với những người chuyên đi soi đồng nghiệp!
Hic, mình bực quá đi mất, mình mua cho cơ quan một cái máy hẹn giờ, mình ko biết giá, nhờ một bà chị cũng ko biết giá, hic bà chị kia chắc là bị luộc lên khi đến tay mình giá tăng gấp 10 lần, mình bực nhất là mấy lão trong cơ quan nói là mình tăng giá lên để ăn chia. Trời bực quá đi mất, mấy kẻ chẳng làm được gì chuyên đi soi người khác, mới mùng 1 mà đã bực thế này có lẽ tháng này điên lên mất, đúng là lắm chuyện.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thứ nhất: nếu em là chị đứng ở vị trí của chị em cũng rất tức, bực đã mất...
1. Thiết bị cơ mình muốn mua là thứ ko có fome nào cả, không biết sẽ dùng thế nào,tóm lại cả cơ...
Trưa nay mấy ông ấy đi ăn lại lấy...