Em mệt mỏi quá các bác ạ, không biết còn động lực và hứng thú làm việc không nữa. Chỗ em có 2 sếp, 1 sếp Tây và 1 sếp Ta. Sếp ta thì có quyền lực hơn và ở công ty ai cũng sợ sếp, nghe sếp răm rắp (trừ sếp Tây ra). Sếp Tây thì là sếp trực tiếp của em. Sếp Ta rất ghét và coi thường sếp Tây nên sinh ra ghét cả trợ lý của sếp Tây...và cái kẻ đáng thương đó chính là em đây. Có 1 số anh chị đã từng làm vị trí này trước em nhưng rồi nghỉ. Giờ thì em đã biết lý do tại sao rồi. Em phải chịu sức ép khá lớn, nhiều việc sếp Tây đồng ý, mang sang trình sếp Ta thì sếp lại lắc đầu và nêu rất nhiều lí do để phủ nhận. Rồi sếp còn mỉa mai, cạnh khoé sếp em và em sau lưng và trước mặt nhiều người khác ở công ty. Mọi người ở công ty thì không thích sếp em vì anh ấy nóng tính và không có suy nghĩ sâu xa, thâm trầm như người Việt mình. Em tủi thân lắm. Dù em đã cố gắng và nhẫn nhịn rất nhiều để cố làm hài lòng 2 sếp nhưng có vẻ như nó vô ích. Em làm gì sếp Ta cũng soi và không tin tưởng. Em chán lắm, không biết em có đủ kiên nhẫn để trụ lại ở đây lâu không. Em sắp lập gia đình nên cũng muốn ổn định công việc, nhưng với tình hình này, không biết em có chịu đựng được lâu nữa không.


Buồn quá nên em tâm sự vài dòng cho nhẹ bớt nỗi lòng.:Crying: