hom nay em nghi nát óc một vấn đề rồi mà vẫn ko quyết định được.
mong mọi người chỉ giáo kinh nghiệm cho em với ạ.
chả là thế này: em sinh ra trong một gia đình bình thường, bố mẹ em rât chịu khó làm lụng kể cả làm thuê nên kinh tế cũng được ạ.hi
em là con trai đầu,em gái sau, em vừa tốt nghiệp đại học và là kĩ sư mới xuất chuồng.hihi.
em học cũng ko tồi cũng có thành tích nên nhiều bạn cũng mơ được như vậy.
khi ra trường bố mẹ em thi muốn em đi học nước ngoài.
anh chị em họ hàng nhìn em có rất nhiều tiềm năng nên mỗi người lại cho em một ý kiến,đi làm rồi đi học.....vân vân...
bác trai thì lại muốn xin cho em vào nhà nước làm việc,
bác khác thì lại muốn em đi học,
anh rể(chị họ) thì bảo em về công ty anh làm một thời gian rồi cả đi học.
trong khi đó em cũng có người yêu(người đầu tiên và duy nhất em yêu,em chưa yêu ai ngoài bạn ây.hihi)
em thì cũng chưa xác định được cho mình cái gì cả,chưa kinh nghiệm gi cả nên em đang phân vân ko biết mình nên di theo hướng nào cho tương lai cả, nhiều khi nghĩ cái này lại tiếc cái kia
đau cả đầu.
muốn đi học để nâng cao hiểu biết nhưng cũng muốn đi làm để co kinh nghiệm đã,
mà đi học thì em cung sợ xa người yêu lam.hai đứa đều mới ra trường.em và bạ ấy biết nhau từ rất bé.hihi.
mọi người thì bảo em vì sự nghiệp đã rồi mới cưới vợ được,nhưng em chỉ yêu có bạn ấy thôi,
nhiều khi em bị lẫn lộn nhiều lời khuyên quá.
cộng với luôn sợ xa người yêu khi đi học ơ nước ngoài.hi.
em chả biết phải làm cái gì bjo nữa.
mong anh chi vào cho em những lời khuyên bổ ích với ạ.em thật sự đang loạn hết cả đầu.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thử là thử làm ở công ty ông anh rể hả?
Nếu em k thích em tự xin...
- Thử cách này trước: anh rể(chị họ) thì bảo em về công ty...