Câu chuyện muôn thuở người ta vẫn hay nói ra nói vào chính là chuyện mẹ chồng nàng dâu. Nhưng trong tình huống của mình thì lại trái ngược hẳn. Người ở đây khó tính và khắt khe với mình lại chính là bố chồng chứ không phải mẹ chồng. Được cái thì chồng cũng thương mình và cũng hiểu cho suy nghĩ của mình. Còn bố chồng lại là người sống cổ hủ và lạc hậu. Ông luôn có những suy nghĩ và quan niệm cực kì cứng nhắc và khắt khe. Ngay từ hồi về làm dâu thì ông cũng có dặn dò và nói những quy tắc hay những việc làm mà người vợ phải làm.
Rồi cong có cả chuyện ăn uống nữa, vì ông có chế độ ăn riêng nên mình cũng phải nấu riêng theo ý của ông. Nhiều khi thấy mình cực quá chồng phụ giúp cho mình thì ông lại không cho và bảo rằng đàn ông con trai là phải làm việc lớn còn việc nhà, việc lặt vặt thì phụ nữ phải làm. Thiệt mình cũng không thể hiểu nổi được suy nghĩ của ông, bây giờ thời đại hiện đại rồi người ta suy nghĩ hiện đại và lối sống cũng hiện đại nữa. Ban ngày mình làm công việc nơi công ty cũng đã khá áp lực và mệt mỏi rồi vậy mà về nhà cũng phải chiều theo sự khó tính của bố chồng nữa. Nghĩ mà chán quá không chứ, mình cũng bàn với chồng ra ở riêng rồi và chồng mình cũng đồng ý nhưng người phản đối lại là bố chồng đấy mọi người ạ. Thiệt là bất lực không biết làm gì luôn.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1