Mình gặp vấn đề này khó giải quyết quá. Chẳng biết người ngoài sẽ quyết định ntn?


Mình có 1 cái nhà ở gần hồ tây. Nhà phân lô. Ô tô vào đc. Nhưng do xây từ hồi còn khỏe mạnh lại có người giúp, ở cùng bm. Nên dù diện tích MB gần 50 m2, vẫn để tầng 1 để xe, tầng 2 bếp, tầng 3 phòng khách+ 1 phòng ngủ bé tí, t4 là 2 phòng ngủ rộng.t5 giặt -phơi+ phòng thờ


Nay mình bị đau chân ko leo lên t4 đi ngủ đc. mình đành chuyển xuống t3 ngủ phòng bé xíu. 2 đứa con theo mẹ, nên chui xuống phòng khách, dẹp hết phòng khách đi, chúng ngủ dưới đất, tạm bợ lắm. ( vì đồ đạc của chúng nặng quá, ko chuyến xuống đc). chung phòng 2 đứa suốt ngày cãi nhau, đánh nhau!


Ở đây có điểm cộng: - ô tô vào nhà, ko mất tiền gửi xe, xe luôn sách sẽ, tự hút bụi đc


- gần trường, mấy trường điểm ở quận TH, cầu giấy đều ko xa lắm.


- gần chợ, có rất nhiều người ở quê mang hàng ra bán, giá cả hợp lý


Điểm trừ: - leo mệt quá. mình ở t2 nấu ăn mệt quá, ko có gì nằm, có lúc nằm ệch ngay ra sàn


- bon trẻ ở chung, tạm bợ


- Khó quản lý bọn trẻ. lúc mình ở bếp sai chúng lên t5 giặt hay phơi, chẳng biết chúng làm gì, gọi rát cổ mới thấy thưa.


- đi làm xa quá. mất 2 tiếng mỗi ngày


Năm ngoái mình mua 1 căn hộ chung cư, bé lắm ( 94m2). Nhưng do chung cư lên sắp xếp nội thất rất hợp lý. Mình đã mua đầy đủ đồ, từ bát đĩa tới nội thất.


Chung cư có ưu điểm:- sạch sẽ, các phòng riêng biệt mà lại gần gũi. khu này cũng có sân chơi, có công viên, hỏng hóc gì alo ban quản lý. rât hợp với gia đình như mình


-bọn trẻ rất thích


-mình đi làm mất có 15 phút/lượt thôi


Điểm trừ:- gửi xe ngoài trời, khá đắt. - phí dịch vụ cũng khá đắt


-ko gần chợ


- ko gần trường học. mấy trường làng đều quá tải. dân lập thì có 1 trường, học phí 10mil/tháng. Mình 2 đứa ko chịu nổi, và mình cũng ko thích dân lập vì con mình nghịch như quỷ, các cô sợ lắm!


-về đây phải chuyển trường cho con


Mình định như thế này:


mình sang chung cư ở để đi làm cho gần, mình bị đau chân ko leo đc, đau lưng ko lái xe lâu đc. Và cho thuê cái nhà phân lô, lấy tiền đó thuê taxi cho bọn trẻ lộn về tây hồ học! đi như vậy mỗi lượt 20km!!!


ko biết như vậy có ổn ko? nếu là bạn bạn sẽ tính ntn? 2 đứa nhà mình 1 tiểu học, 1 thcs


Cảm ơn các bạn nhe!