Chuyện là em mới vào làm cho một công ty nước ngoài. Boss của em (là nữ), mỗi tháng chỉ sang đây làm tầm 1 tuần - 10 ngày là lại về nước. Mỗi lần sang là chỉ làm việc trực tiếp với chị Kế toán trưởng. Là vì công việc đều do chị KTT quản lý tụi em chỉ đóng vai trò kiểu assistant chứ ko có đảm trách một mảng việc rõ ràng nào. Nhiều lần Sếp nhắc nhở, đề nghị các kiểu bảo chị KTT share việc cho tụi em để chị ý đỡ cực và tụi em cũng đỡ "rãnh" thế mà chị ậm ừ cho qua rồi đâu lại vào đó. (T.T)
Nếu là vậy thôi thì cũng chấp nhận đi, cơ mà mỗi lần sếp về nước rồi, yêu cầu chị ý làm bất kể việc gì thì có khi: chị ấy cắt nhỏ ra chia cho mỗi người trong phòng một ít (đại loại là làm giúp chị ý như cái máy thôi chứ ko biết việc ấy là việc gì, mục đích để làm gì, có hỏi chị ý cũng chẳng buồn giải thích, cứ nói chỉ "làm thế thôi là được"), có khi chị ý làm một mình chẳng ai biết là sếp bảo làm gì. Chị ý làm đúng thì ko sao, đến lúc làm sai thì lại nói với Sếp là do tụi em làm sai, trong khi tụi em chả biết đầu cua tai nghoeo thế nào. Nhiều lần sếp điện thoại đùng đùng "rủa" tại sao làm sai thế này, tại sao làm sai thế kia. :-S Hỏi thẳng chị ý là tại sao chị "vu" do tụi em sai? Chị đương nhiên ko nhận là mình nói. Giờ em chẳng biết cư xử làm sao với chị ấy cả.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1