Mình đang sống trong những ngày cực kỳ căng thẳng và mệt mỏi khi công việc đang trở thành một thảm họa khiến cuộc sống của mình như địa ngục.


Sếp của mình là người cực kỳ là khó chịu, làm việc cảm tính, không theo nguyên tắc công việc, thích ai thì khen người đó, ép mình đến mức ngột ngạt, k chịu được.


Tất cả các nguyên tắc chuyên môn ông ta đều gạt bỏ, bắt làm theo ý thích của ông ta, bảo thủ và k chịu đổi mới. Lúc nào cũng kêu gọi phải làm tốt hơn nhưng k chịu lắng nghe cái mới.


Lúc nào ông ta cũng tỏ ra quan cách, kẻ cả, chỉ nghe chuyện ton hót rồi lại hăm he với lính.


Mình ghét cái môi trường cơ wan của mình lắm rồi.


Có nên vì sếp bức quá mà xin nghỉ k mọi người ơi?


Bao nhiêu ấm ức không thể nói hết được, chỉ có thể thấy rõ sếp đang cố tình dìm để mình bỏ cuộc. Mình cũng muốn gồng lên chịu đựng nhưng mệt mỏi quá, k chịu được nữa rồi huhu.