Xin chào mọi người ạ,e xin kể câu chuyện của e để mọi người cho e lời khuyên.Em năm nay 26t,thời gian gần đây e có quen 1 anh hơn e 8t,chúng e thấy cũng hợp nhau về tính cách và quan điểm sống nên có xác định sẽ tiến tới hôn nhân.Vì nghĩ vậy nên e và a ấy đã gần gũi nhau,nhưng vì e còn zin nên lần đầu e thấy rất đau đớn,a ấy chỉ cần chạm nhẹ vô là e đã thấy đau rồi.Mỗi lần e đau thì a ấy dừng lại,nhưng e thấy được sự thất vọng của anh.Lần thứ 2 có vào đc chút nhưng vẫn còn rất đau,toàn thân e gồng lên,cứng đờ ra,e k hề có chút cảm xúc j ngoài đau và rát,đến lần thứ 3 thì anh ấy đã vô đc bên trong nhưng e vẫn còn rất đau và rát,e nghĩ do e k tiết ra đc chất bôi trơn nên mới rát như vậy.(Khi a ấy mơn trớn kích thích e cũng k cảm giác hưng phấn,cũng k tiết ra chất gì).Anh ấy cũng không xuất ra được.Vì vậy mà a ấy thay đổi thờ ơ,lạnh nhạt với e,kêu e bị bệnh,còn so sánh e không bằng người yêu cũ của a ấy nữa.Chúng e đã chia tay nhau.e thấy rất buồn và hoang mang.Mong mọi người cho e lời khuyên,e hiện tại đang uống thuốc bổ sung estrogen và tập thể dục để cân bằng nội tiết tố ạ