Hôm nay chồng em đi nhậu say về, tự nhiên có nhắc đến ng cũ. Cái sẳn đà em hỏi luôn nào là a quen bao nhiêu ng, lên giường với những ai?... Em nhất quyết k cho chồng ngủ, nói xong muốn ngủ thì ngủ à. Thế là ổng khai thật... Hahaa
( Vấn đề này em đã tìm hiểu nhưng cứ giả ngu k biết gì để hỏi coi nói lại có đúng k đó mà)
Kể xong, e nhắm tiếp thời gian yêu đương và cưới rồi có ngoại tình gì k??? Gay cấn, e bắt thề... Chồng nói dối là k có con trai( ổng thèm con trai dữ lắm)...
Vậy mà cũng lòi ra vài bí mật nho nhỏ... Là mấy con nhền nhền biết ng ta có vợ con đùm đề còn đeo bám chồng em... Hix... E ứa gan rồi. Em hỏi chẳng lẻ anh cứ vậy nó lấn tới thì sao? ( Có ng còn trơ trẻn hỏi chồng em đi nghĩ mệt chổ mát xíu nữa chứ)
Ngoại tình công sở k phải hiếm nhưng có những chị cực vô duyên nha... Chồng em rất rõ ràng là k có ý gì mà vẫn xấn tới dậy á... Em k dám tự đề cao bản thân chứ em cũng sống với chồng 5 năm, cũng hiểu đc tính cách và lối sống k tệ nạn của chồng ... Nên em chia sẽ cho các chị về vấn đề nhà em. Em thì ở nhà chăm con vì con k chịu đi học, chứ thật là em cũng có công việc ổn định. Giờ ở nhà cứ nơm nớp sợ chồng bị dụ... Khổ quá mà
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Giờ phải làm thế nào nhờ???