Vào năm 2005 ở gần nhà em có xảy ra vụ chồng đâm vợ chết do ghen tuông, nghi ngờ vợ ngoại tình.
Em ở trường về nghe tin cứ bủn rủn hết cả người ra. Chỉ mong trời sáng nhanh ngày mai lên trường vội. Mà đấy là chuyện xảy ra 1 tuần rồi em mới về nhà và biết tin đấy.
Vợ mất đi, chồng thì bị bắt giam, để lại 4 đứa con thơ dại cho bố mẹ già đau yếu. Nghĩ đến đã thấy xót xa. Mà không ai có thể lý giải nổi hành vi của người chồng ấy. Vì thực ra đó là 1 con người nhát gan, hiền. Mẹ thì toàn chỉ để con trai làm những việc lặt vặt ở nhà thôi. Còn vợ thì bươn trải kiếm sống, mà vì nghe mọi người "bơm" đểu vào rằng vợ bồ bịch thế là cãi cọ, rồi đang tâm giết vợ như thế.
Cũng lạ là việc xảy ra ở trong nhà, lúc gần sáng khi tất cả mọi người cũng chưa ngủ dậy và đi đâu mà không ai phát hiện và ngăn chặn được. Khi đứa con lớn phát hiện kêu cứu thì đã muộn quá rồi.
Rồi cuộc sống khó khăn như vậy, mẹ già chăm cháu, thăm nuôi con trong trại giam. Gần 2 năm nay em cũng đã đi xa, dịp hè vừa rồi có về nước nghe mọi người nói rằng: Người chồng đó sắp được về để chữa bệnh (bệnh tâm thần).
Thế mà hôm qua, vừa xem xong Bóng đá thì ngồi chat với đứa cháu em lại nhận được tin chiều qua anh chồng đó đã tự tử.
Nghe xong thấy hãi hùng và khủng khiếp quá. Trong khi ông bố thì đang đi viện. Các con thì còn nhỏ dại, mẹ thì già yếu. Rồi đây chẳng biết bọn trẻ ấy sẽ sống thế nào.
Biết bao chuyện đọc trên báo, trên Net kinh khủng hơn thế nhiều nhưng khi chuyện xảy ra với người mà mình biết. Ở gần chỗ mình đã từng sống vẫn thấy bàng hoàng.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bạn ơi, ai thấy người khác khổ mà không muốn giúp, nhất là người già...
Bạn ơi đâu phải là muốn giúp là giúp được ngay đâu.
Chỗ nhà tớ,...