bị chính người quen lừa vào công ty bán hàng đa cấp
Bán hàng đa cấp chắc không còn ai lạ lẫm về hình thức này, vì cái lợi trước mắt mà bán luôn cả bạn bè.:(
Hôm qua 1 chị công ty cũ rủ mình đi ăn, sau đó rủ mình đi uống nước. Vừa vào quán đã gọi điện thoại và bước ra khỏi quán, bảo vào công ty có chút việc, rủ mình vào trong cty ngồi chờ.
Rồi 1 ông người nước ngoài ra nói chuyện với mình, thuyết phục đủ kiểu. Vì phép lịch sự mình cũng ráng ngồi nghe. Nhưng đến khi lấy sản phẩm ra, bảo mình mua và đi "chia sẻ" thì mình đã từ chối.
Thế mà 3,4 người cứ kéo tay mình, bắt mình khui cái hộp đựng sản phẩm của họ ra ( mà sản phẩm có rẻ đâu, 1 cái máy massage mặt gần 10tr đồng).:o
Mình phát hoảng với bọn họ, ngồi nói từ 20h muh đến 23h cũng không cho mình về, nhất định bắt mình làm massage và lấy máy về, (trong khi cái building khóa cửa rồi, lúc về phải đi bằng lối Exit).:(
Cuối cùng ông người nước ngoài bảo mình cầm máy về, nếu ko muốn thì hôm sau trả cho ổng. Vì khá trễ nên mình ok cho qua chuyện. Ông này đã khui máy và dùng máy làm massage mặt cho mình (bị ép buộc).
Nhưng bản thân thực sự là rất bực mình, tại sao chị bạn ở cty cũ lại lừa mình như vậy. Nếu ngay từ đầu chị ấy nói rõ cho mình biết thì mình đã không khó xử như vậy.
Ngày mai mình muốn trả sản phẩm lại, vì ông ta có nói mình ko lấy có thể trả lại, mình nên trả sản phẩm lại cho chị bạn đó và để cho chị ấy giải quyết với cấp trên.
Hay mình nên gặp ông người nước ngoài và trả máy cho ổng? (Mình không muốn gặp lại ông ta đâu, ông này nhìn mặt không được lương thiện cho lắm):|
Mọi người cho mình lời khuyên với, thực sự mình cũng mới ra trường, đi làm chưa được bao lâu, nên có ít kinh nghiệm xử lý những việc như vậy.:(