Đêm thứ 1: mình bị điện giật, mình cố gắng giật tay ra khỏi ổ điện nhưng nó hít quá, ko nhả tay mình ra, những giây phút cuối cùng mình dùng chân đạp vô vách tường giành sự sống, và mình ko thể, mình biết mình sẽ chết, mình ngã xuống,
Đêm thứ 2: Mình mơ thấy mình đi vô 1 nơi vắng vẻ tối tăm, và khi bước vô 1 căn nhà hoang thì gặp ma
Đêm thứ 3 : Mình chứng kiến 1 tai nạn, 1 người chết tại chỗ, 2 người bị thương, nhưng lạ ở chổ 3 người đều nằm thẳng và đều, sát nhau trong lúc trời mưa, tối, người đi đường ko ai giúp đỡ, mình tìm điện thoại công cộng gọi xe cứu thương rất khó khăn, mình nan nỉ bệnh viện tới chỡ ngta, mãi 1h sau mới thấy xe cứu thương tới
Đêm thứ 4: Mình thấy mình và 1 người nam đi bơi hay rớt xuống sông gì đó, mà thấy xung quanh là 1 hồ nước, hình như trong giấc mơ mình quen anh này, rồi 1 lát sau thì có anh thứ 2 xuất hiện, 2 người này rất giống nhau, hình như là anh em, rồi giằng co 3 người , mình nhớ không rõ nhưng hình như mơ hồ là 2 người này tranh giành mình, rồi đột nhiên có 1 cô gái xuất hiện nhận là vợ của 1 người thanh niên ( mình ko nhớ là người nào, vì mặt 1 người rất giống nhau)
Và giấc mơ đêm qua nữa, nhưng mình ko tài nào nhớ đc
Tâm lý mình giờ hỗn loạn lắm, hiện tại mình đang lâm vào bế tắt.
Mình sống nội tâm và tình cảm, làm việc gì cũng nghĩ cho người khác nhiều nên giờ đây khi đối mặt với 2 sự chọn lựa mình ko biết phải như thế nào. Nhiều lúc suy nghĩ sao mình ko giống như người ta suy nghĩ cho bản thân. Nghĩ cho người khác rồi dằn vặt lương tâm, mình sợ nhất là ân hận, và mình sẽ sống trong ân hận đến suốt đời, người gây ra đau khổ cho mình là 1 người mình từng yêu thương và tin tưởng.
Mình muốn có 1 kết thúc vì mình quá mệt mỏi
cuộc đời mình là 1 cuốn phim với hằng chuỗi những mâu thẫn, những sự kiện sinh động, nhưng làm đau khổ người trong cuộc, mình nhớ tới những người đã cầm viết đen vẽ trên tâm hồn trong sáng của 1 cô gái tỉnh lẻ lên SG đi học
Từ 1 con cừu, họ đã biến mình thành 1 con hổ dữ , luôn đề phòng và nhìn đời với con mắt ko trong sáng như xưa nữa
Ôi cuộc đời với mình ko còn màu hồng từ lâu lắm rồi, trong mình luôn luôn hiện lên 2 chữ " thực tế" , đã qua rồi thời lãng mạng, đã qua rồi chuyện vẽ lên 1 bức tranh lãng mạng có anh và có em để rồi chết chìm trong hạnh phúc tự huyễn hoặc lòng mình
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Trong 4 giấc mơ của bạn chủ thớt mình thấy đều là những giấc mơ có...
Liên hệ bác sĩ tâm lý đi bạn ui.
bạn chính là chuyên gia tâm giỏi nhất trong chuyện này, bình tỉnh - sáng...
Nhưng mơ mộng lại không phản ánh thực tại ở thì tương lai bạn ạ.