Bạn trai sắp cưới đi chơi gái vì mình không thoả mãn được nhu cầu
Hi mọi người,Mình là nữ 26 tuổi hiệ đang rất rối bời vì chuyện tình yêu của mình. Bạn trai mình hơn mình 12 tuổi. Bọn mình làm chung công ty cũ và quen nhau cả 1 năm rồi.
Bạn trai mình lớn tuổi nên nhu cầu rất nhiều, quen chỉ mới 3 tháng đầu là đòi quan hệ rồi, mình giao kèo là chỉ giúp bên ngoài thôi chứ không ăn món chính được. Bạn trai đồng ý nhưng khá ức chế.
Ảnh dắt mình ra mắt họ hàng, ng thân anh chị ba mẹ hết rồi. Cũng dắt ba mẹ ảnh qua nhà gặp ba mẹ mình hỏi cưới luôn. Anh đạo phật, mình đạo Chúa và ảnh đã đồng ý đi học đạo để cưới mình.
Mình với ảnh quan điểm bất đồng, hay cãi nhau nhưng sau đó làm hoà. Tính mình nóng và thẳng bực mình là la hét. Ảnh quê Quảng Ngãi, cũng gia trưởng và nóng tính không kém.
Công nhận là mình có phần hơi con nít vì suy nghĩ không thấu đáo. Nhà ảnh đám giỗ cả họ hàng chờ đợi xem mắt mình, nhưng thật sự mà nói mình chưa sẵn sàg gặp họ hàng, với lại sợ rửa chén. Tính mình thì hậu đậu nên rất ngại đông người. Bữa đó mình tới trễ mọi ng đi về hết rồi mình mới tới thì bị trách. Ảnh cũng không hài lòng.
Ảnh ở một căn phòng trọ rất cũ và nhỏ, mình sợ sau này có con thì không ở đủ nên có nói ảnh mua chung cư đi thì mới cưới, không thì ko quen nữa. Do mình cũng hơi bộp chộp.
Về chuyện quan hê tình dục: Mình ko muốn qhe trc hôn nhân, tuy nhiên vẫn muốn giúp bạn trai mình giải toả. Khổ nôiz mình không thích hôn bạn trai do rất sợ dơ, đồng thời làm kiểu cho xong chứ cũng ko nhiệt tình lắm do mình ko thích. Ảnh không thỏa mãn đc, nhiều lần ảnh nói ko cần phục vụ như vậy và khá tức tối. Ảnh kể thật cho mình nghe là có đo chơi gái trong thời gian quen mình do mình ko đáp ứng đủ. Mình khá sốc nên đòi ct, ảnh đùng đùng xin lỗi bà nói kéo. Hứa sau đó ko đi nữa.
Đùng 1 cái 6 tháng sau mình lục tin nhắn zalo thì thấy ảnh đang nt với 1 con nhỏ bán bảo hiểm, kể chuyện mua bao cao su và qhe gì đó. Lúc đó ảnh đang bệnh, mình có qua nấu cháu và chăm sóc. Đọc đC tin nhắn vì bỏ về, ảnh chỉ gọi điện thôi chứ ko chạy theo mình.
Mình nt hàng chục tin chửi thề và xưng mày tao với ảnh do mình thấy hận. Mình bị đau khổ trong tình yêu rất nhiều lần rồi nên lần này thấy sốc lắm. Mình nói ảnh lừa dối mình, ảnh có kể sự thật cho mình nghe hết và nói muốn cưới mình, nt vs con nhỏ đó do nhu cầu thể xác thôi.
Mình gọi điện nt chửi rủa ảnh đủ điều. Ảnh mới nói do mình lạnh lùng quá, yêu nhau mà không hôn hay gần gũi, đặc biệt là mình ít khi nghe đt ảnh gọi đến do công việc mình cũng bận, không có thời gian nhiều cho ảnh nên ảnh thấy cô đơn.
Giờ mình thương ảnh, nhưng không biết phải làm sao mình mới cải thiện dc đây các bạn ơi. Mình khổ quá. Cám ơn các bạn nhiều.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhiều...