Em chào cả nhà.


Em xin chia sẽ một câu chuyện cho cả nhà biết. Và e cũg hoang mang, không biết mình nên ntn cho đúg.


Chuyện là em có quen một anh kia tầm 4 tháng. Tình cảm của anh với em chưa có gì sâu sắc. Chúng em cũg hay cãi nhau với nhiu vde như tiền bạc, qdiem sống, tính cách...


Rồi một ngày e phát hiện anh vẫn còn giữ liên lạc với người yêu cũ, nhưng ko phải nt kiểu hỏi thăm bình thường. Mà nói nhữg từ có sự nhạy cảm trong đó.


E đọc được tất cả tin nhắn của anh và người đó vì chúng em dùng chug một tk mail cho icloud.


Chuyện này anh chưa bik, e cũg ko nói.


Có điều lần trc e với a cãi nhau to nên e nghĩ a ấy có thể buồn và muốn tìm ai đó nch. Vậy là em bỏ qua.


Có điều sau khoảng 1 tuần tụi e ko cãi nhau gì cả. Em vẫn thấy anh nt cho chị đó, dù chị đó ko trả lời.


Có phải anh vẫn vương tình với người cũ ko m.n?


Tình cảm của e với anh htai rất mới. Em nên làm gì khi trog lòng cảm thấy khó chịu, hoang mag lo lang, lieu co nen tin tuong vao anh. Và e có nên nói với anh chuyện này ko?


E mog nhan đc sự chia sẽ đóg góp ý kiến của các chị và các mẹ ạ.