Dạo gần đây gặp lại người bạn cũ ngày xưa rất men và sành điệu nhưng cực kỳ khéo tay, cắm hoa đẹp mê luôn ấy. Ai cũng phải khen người bạn đó có tài. Vậy mà, sau chừng 7 năm gặp lại.. ngừoi con trai ấy biến chất 180 độ ... cái tay chỉ cái gì cũng cong véo lên... điệu kinh khủng....
Mình và con nhỏ bạn cùng hỏi chàng ta... có gì thay đổi không ? chàng ta trả lời " tâm bất biến giữa dòng đời bạo biến "..
Đi vể, 2 đứa cùng buồn ( mình và nhỏ bạn ) nhỏ thì biết vì sao như thế, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến như thế..
Cảm giác mất mát.... và thương tiếc cho cuộc đời của người bạn trai ấy... do đâu ??? chứ đâu phải vì bẩm sinh mà ra...
Mình không lên án hay chê ghét người thuộc thế giới thứ 3 nếu họ vì khiếm khuyết bẩm sinh... chẳng ai muốn khác biệt khác thường như thế...... bản thân mỗi người trong họ cũng chỉ mong là người bình thường để được yêu bình thường... được mọi người ca tụng và chúc phúc nếu gặp đc người yêu lý tưởng chứ đâu ai muốn sống chui sống lủi với tình yêu bị cho là tội đồ tội lỗi...
Mình chỉ ko chấp nhận nguyên nhân do lối sống trụy lạc mà thành ra hư hỏng, hại cả đời người..
Điều mình muốn nhắn bạn của mình mà không thể trực tiếp nói:
- Đừng có làm gì trái với quy luật của tự nhiên, đừng có ngạo mạn đối đầu.. đi ngược lại tạo hoá thì kết quả sẽ làm mình tan nát thảm thương mà thôi. Quay đầu lại đi nếu còn kịp bạn ơi.... ( biết là thật khó )
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1