Bạn thường trả lời thế nào khi có ai đó hỏi mức lương?
Mình cảm thấy rất dị ứng với câu hỏi này từ cô dì chú bác nội ngoại 2 bên, nếu mình trả lời đúng mức lương thì họ nghĩ mình tiêu làm sao mà hết tiền, trong khi mình có nhiều kế hoạch phải tiết kiệm tiền :RaisedEye. Hôm nay mình nói dối lương với bá mình và bá ko tin, mình lại phải nói dối loanh quanh, hức. Mình rất ghét những câu hỏi liên quan đến lương.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 8
Mình trả lời "Cũng đủ tiêu Tết thôi chị "....
1. Bà cô ở quê ra chơi
- Lương cháu được bn?
- Dạ cũng đủ tiêu cô ạ
- Có được......
Giống y sì em. Em rất ghét ai hỏi lương mình, em...
mà nói là mặt cứ phải vênh váo lên cho người ta sợ,đã hỏi đểu thì trả lời...
_ Xạo quá
_ Tui nói thiệt đó
_ Xạo, không tin
_ Nói thiệt không muốn tin thì thôi nhé :Laughing:
ai chả biết là trả lời đùa nhưng đã trả lời thế rồi thì đó ai bắt bẻ hoạnh hoẹ em...