Câu chuyện của mình nghe cực kì nực cười nhưng rất tiếc đã xảy ra. Mong nghe thêm ý kiến nhiều chiều từ các bạn!


Từ cách đây 4 năm mình có một anh bạn. KHi quen thì anh ta nói anh ta đã li dị. MÌnh cũng k quan tâm lắm đến việc này vì không có ý định gì với anh ta mà chỉ chơi với vai trò là bạn. Vậy mà trong thời gian gần đây mình nhận được cuộc gọi của vợ anh ta, nói là mình bám anh ta.


Mình đã giải thích mọi chuyện qua điện thoại, sẵn sàng gặp bà ta. Bà ta nói k cần phiền thế. Sau đó lại yêu cầu mình đến, mình cũng đồng ý. Sát giờ hẹn mình hỏi địa chỉ thì k nói & hẹn lúc khác. MÌnh cáu quá nói rằng k phải trẻ con, nếu k có nhà thì về ngay để mình đến. Thì lại nói k cần, mai k còn số này, đừng liên lạc với lão kia....Đến lúc đó mới hiểu số đó là của 1 bà khác, k phải vợ lão này.


Thực sự mình k thể tin được khi bà ta k hề có bằng chứng gì, chỉ nhìn thấy email với chat của chồng bà ta với mình & quy chụp như vậy.


Theo các bạn, mình làm thế nào để ngăn chặn việc bà ta phá rối mình hoặc nhờ người khác phá rối mình? Luật VN hiện có quy định nào cho việc này k?


Cảm ơn các bạn đã đọc & cho ý kiến!@};-@};-@};-