Buồn cả ngày!


Chỉ vì đọc được bên box Đọc báo có bài về em bé có trái tim bên phải. Niềm mơ ước của em là được chạy nhảy và vui chơi như các bạn cùng lứa, vì đến giờ thể dục em chỉ ngồi yên một chỗ, không được vận động. Khát vọng quá chính đáng của một đứa trẻ đang nắm giữ một sự sống quá mong manh. Người viết, chắc chắn cũng có thiện ý mong em gặp được những nhà hảo tâm trong hàng chục triệu người Việt nam, để em nhanh chóng được phẫu thuật, có một cuộc sống tốt đẹp như bao trẻ em khác.


Nhớ lại những buổi truyền hình hô hào "Trái tim cho em" với ca hát, diễn văn, VIP, doanh nghiệp với danh sách dài dằng dặc. Lại nhớ mình cũng từng xúc động trước những ánh mắt ngây thơ đang khao khát có một cuộc sống khỏe mạnh nhờ trái tim khỏe. Nhớ cả nhà mình đã góp những đồng tiết kiệm để ủng hộ. Nếu quĩ hoạt động đúng với tiêu chí, em đó chắc không phải lay lắt trong bệnh viện mà gia đình không biết trông chờ vào đâu.


Vậy, những đồng tiền ấy được sử dụng như thế nào?


Mình vào trang http://traitimchoem.vtv.vn/, nơi đăng tải những thông tin về quĩ "Trái tim cho em" với những lời hiệu triệu của VTV dạo trước. Thật tình, mình quá ngạc nhiên với số bệnh nhân được công khai trên trang web này: chỉ 23 em đã được phẫu thuật tim, trong khi danh sách từ thiện lên đến 60 trang, nhiều cá nhân và tập thể ủng hộ số tiền rất lớn.


Mình thấy tiếc cho những tấm lòng hảo tâm như mình và gia đình, có lẽ mình đã trao nhầm lòng tin vào những hoạt động truyền thông như thế. Có ai nghĩ như mình không?