Em chào cả nhà. Em có 1 chuyện muốn thaực khảo ý kiến của các chị về 1 số vấn đề.


Em và bạn trai sau 1 thời giấy tìm hiểu đã đi đến thống nhất là sẽ tổ chức đám cưới để về ở chung. Chúng em không phải là tình đầu của nhau nhưng hiện tại cả 2 đều đang thấy người kia là phù hợp với mình. Bạn trai em tính tình hiền lành, tình cảm lại khá là nhường nhịn em.


Gần đây, trong 1 lần đi công tác, anh ấy để điện thoại cho em giữ.


Một hôm, có 1 cô gái (em biết là người yeu cũ vì cô ấy xưng tên và em tự nhớ lại có lần được nghe đến tên cô ây) gọi điện đến số máy này, rồi nhắn tin. Em gọi lại thì thấy cô ấy có vẻ hơi giận và cáu. Bạn trai em trở về, em có nói lại. Nhưng anh ấy ko liên lạc gì cho cô kia cả. Đến 1 hôm, cô này lại nhắn cho người yêu em với


nội dung kiểu như là "sao anh ko nghe điện thoại, ko trả lời tin nhắn của em? Em thấy thất vọng về anh quá"


Lúc ấy, em thấy bạn trai em có vẻ hơi bực và thốt ra "điên".


Cô này vẫn thường comment trên FB bạn trai em (trêu đùa) rằng tiếc nuối vì ko đến đc với anh ấy. (Cô ấy đã có chồng rồi ạ)


Trước đám cưới ít tháng, chugs em quyết định công khai mối quan hệ trên FB và post ảnh. Cô người yêu kia nhảy vào comment vói nội dung không thân thiện mà kiểu khiêu khích và thể hiện thái độ khó chịu, giận dỗi, ko thấy 1 lời nào chúc mừng hạnh phúc.


Em phải nói thêm là cô ấy vẫn giữ các mối quan hệ, rất vồn vã với người thân của bạn trai em bây giờ. Rồi cô này đi nói xấu emv với anh chị em và 1 số người bạn của người yêu em (em được 1 người kể lại thế).


Các chị có thể dùng kinh nghiệm sống của bản thân cho em hỏi:


1. Cô này cư xử thế có bình thường và có đúng mực không?


2. Em nên cư xử thế nào cho hợp lý?