Thật ra mình hâm mộ Mark 1 thì hâm mộ vợ anh ấy 10. Nói chung là chị ý rất là may mắn khi có người chồng như vậy.Ngày hôm nay ấy, nhân dịp vợ Mark vừa sinh con gái thì anh ấy có bức tâm thư đầy xúc động luôn nè. Phải nói là người ta không chỉ giàu thôi, còn có lòng nữa. Hy vọng là tương lai thế hệ ẹ tốt hơn. Cái này là bản full luôn đó, mọi người cùng đọc nhen.


Khi tin tức và báo chí vẫn hay chỉ ra những mặt trái của cuộc sống, thế giới vẫn đang trở nên tốt đẹp hơn theo những cách khác. Sức khỏe được cải thiện. Đói nghèo đang được xóa bỏ. Kiến thức ngày càng tăng. Con người ngày càng gắn kết với nhau hơn. Sự tiến bộ của công nghệ trong mọi lĩnh vực đồng nghĩa với cuộc sống của con sẽ tốt hơn nhiều so với hiện tại.


Vì thế, bố mẹ sẽ đóng góp khả năng của mình để những điều này được trở thành hiện thực, không chỉ vì bố mẹ yêu con, mà vì bố mẹ còn có một trách nhiệm đạo đức đối với tất cả trẻ em của những thế hệ sau.


Bố mẹ tin rằng sự sống của con người đều có giá trị như nhau, và trong đó bao gồm cả sự sống của các thế hệ tương lai. Vì thế, xã hội của chúng ta có nghĩa vụ phải đầu tư ngay vào việc cải thiện cuộc sống, không chỉ cho những người hiện tại, mà còn cho những thế hệ sau này.


Nhưng hiện tại, chúng ta lại không thường xuyên phân bổ nguồn lực và tài nguyên vào những cơ hội hoặc những vấn đề lớn nhất mà thế hệ của con sẽ đối diện.


Hãy nghĩ tới bệnh tật. Hiện nay chúng ta đang tiêu tốn hơn 50 lần cho việc điều trị thay vì đầu tư vào việc nghiên cứu để mọi người sẽ không nhiễm bệnh ngay từ đầu.



Cái này dài quá, mọi người đọc full đi. https://intern.vn/blog/buc-tam-thu-cua-ceo-facebook-gui-con-gai/