Chào cả nhà, hiện giờ em đang gặp phải một vấn đề khá đau đầu. Một năm trước chồng em cho bạn vay 80tr. Lúc đó chị ấy có công ty thời trang riêng và làm ăn rất được nên bọn em ko hề nghi ngại gì. Nhưng cty chị ấy càng ngày càng xuống dốc và năm nay thì đã phá sản, hiện giờ chị ấy không có việc làm, phải cáng đáng cả gia đình, và nói chung là không có khả năng trả cho bọn em.


HIện giờ chồng em đang rất tức giận và đã tính đến một cách ko tốt đẹp gì và làm chồng em với chị ấy mất tình bạn vĩnh viễn. Chồng em ko cho em biết chuyện này vì anh ấy biết chắc em sẽ ngăn cản. Và quả thật giờ em đang tìm cách ngăn cản. Tuy là bạn chồng nhưng em gặp chị ấy cũng khá nhiều, và cũng quý chị ấy. Em tin là chị ấy khó khăn chứ không có ý định lừa ai. Nhưng chồng em thì bảo nếu ko đòi thì số tiền đó coi như mất, vì không biết bao giờ chị ấy mới vực lại được.


Em đang rất khó nghĩ, không biết nên làm thế nào? Tiếp tục chờ cho đến ... bao giờ em cũng không biết, hay để chồng thực hiện theo cách của chồng, và làm anh ấy mất bạn, làm chị ấy càng khó khăn hơn? Thú thực là em muốn nghiêng về cách thứ một hơn, vì em ko muốn đẩy chị ấy lún sâu vào khó khăn, nhưng đang không biết mói thế nào để c e nghe e (Chồng e ko cho em biết chuyện này, và cũng rất quyết đoán trong mấy vấn đề này, và lại càng ko chấp nhận mất tiền).