Chào anh/chị webtretho,


Em theo dõi diễn đàn webtretho đã lâu nhưng nay em mới mạo muội viết bài này để xin anh/chị cho em lời khuyên vì qua các bài viết em thấy anh/chị ở đây luôn đưa ra những lời khuyên hữu ích cho những vướng mắc tơ lòng.


Em viết bài này với mong muốn anh/chị cho em những lời khuyên về con đường đi lúc này mặc dù em biết mọi thứ không phải lúc nào cũng như mình dự tính.


1) Em mới ra trường được gần 1,5 năm, tốt nghiệp loại Giỏi và được nhận bằng khen SVXS, sau khi tốt nghiệp em không đi làm mà thi tuyển và ở lại làm Giảng viên, đúng Bộ môn em đã tốt nghiệp, một trường ĐH chính quy cũng có tiếng. Trải qua giai đoạn thử việc và bây giờ em đang tập sự 1 năm nhưng em đã được dạy chính quy, tại chức...


2) Ngay sau khi tốt nghiệp, em được CTS học Cao học ở trường, và hiện tại đang học Chuyên ngành, chỉ còn khoảng nhiều nhất 11 tháng nữa còn nếu cố gắng thì chỉ 6 hay 7 tháng nữa là xong.


3) Hiện tại em tính tuổi dương 23 tuổi, sống cùng gia đình. Tiền lương GV không nhiều, ngoài lương ra còn có những khoản thu nhập nhẹ, mà em thì cũng chưa phải lo lắng gì đến tiền nong, bố mẹ vẫn nuôi ăn, ở.


Em đang rất băn khoăn:


1) Là GV chắc chắn em phải đi học không chỉ ThS mà cả TS nữa. Ngày trước, khi còn đang ngồi ghế nhà trường em đã có ý định và dành không ít thời gian học tiếng Anh để đi du học; nhưng sau khi tốt nghiệp thì ý dịnh đó suy giảm, chấp nhận học CH trong nước.


Hiện tại, em đang suy nghĩ có nên đi du học không. Nếu đi du học rất mong muốn là phải có học bổng vì mặc dù bố mẹ có khả năng cho em tiền đi học nhưng em không muốn khi tiền đó do bố mẹ khó khăn tích cóp được. Để có được học bổng, với vị trí GV tập sự thì có lẽ khó theo suất của Trường và chắc chắn phải tập trung học tiếng Anh, mất khá nhiều tiền học thêm (ít nhất là 6 tháng cật lực). Trong khi đó thì em đang học Cao học trong nước, học không vất vả lắm nhưng đang là giai đoạn nước rút với lại toàn các thày là đồng nghiệp của mình dạy nên em phải tập trung chú ý và quan tâm đến nó nhiều hơn. Bên cạnh đó, mấy tháng tới phải làm Luận văn, đã làm thì phải tử tế vì mình là GV nên không thể qua loa được.


Em có nên bỏ học CH trong nước để tập trung ôn Tiếng Anh, du học???


2) Một điểm em còn băn khoăn nữa là khi bạn bè rục rịch cưới hỏi, lấy chồng, sinh con. Còn em thì tình yêu, tình báo vẫn còn để ngỏ. Nhiều lúc nghĩ cũng thấy buồn lắm. Liệu sau mấy năm về nước mọi thứ sẽ như thế nào, tuổi trẻ thì đi qua nhanh lắm.


Tư tưởng của em là đã học thì học luôn, nghĩa là em rất mong mình có thể học xong ThS thì làm TS luôn. Lúc đấy lấy chồng kiểu gì các anh/chị nhỉ? Em bây giờ đã nghĩ đến cảnh gần 30 hay hơn 30 mà chưa có gì vẫn đang lăn lộn vào học, sự nghiệp, tiền bạc, chồng con không có... híc


Các anh đồng nghiệp thì có đi học ThS, TS ở nước ngoài nhưng em thấy mấy chị đồng nghiệp thì chỉ theo học ở trường thôi.


Nhưng bản thân em thấy mình còn thiếu tự tin, mong muốn được trải nghiệm và tiếp cận với nền giáo dục nước ngoài.


Nói chung là em cả thể tự mình quyết định tất cả vì bây giờ em vẫn chưa vướng bận gì cả. Nhưng em băn khoăn không biết nên đi con đường nào. Con đường nào là tốt cho em để em sau này không phải hối hận. Một câu hỏi rất lớn mà em đang suy nghĩ.


Cám ơn anh/chị đã đọc những tâm sự của em, làm ơn cho em những lời khuyên lúc này.


Em Thanh Thu