bác GV nhà em sắp đi rồi, vừa thương, vừa giận bà quá!
2 hôm nay em như mất hồn vậy các mẹ ạ. Em k ngờ bà M (tên bà GV) đi ảnh hưởng đến em tới vậy. Em lo cho mình sắp tới vất vả hơn thì ít, mà em cảm giác như sắp mất đi người thân thì nhiều.
Bà M ở với nhà BM đẻ em đc 4 năm rồi, bà chăm cụ già 100 tuổi từ đút cơm, nâng giấc cả đêm, lau chỗ loét cho bà em, em XL còn dọn VS cho cụ nữa. Nội ngoại ai cũng quý bà, và coi nhu người thân vậy. Tiền vứt ra giữa nhà cũng k bao giờ mất 1 đồng.
Ở nhà em trả lương 1,5tr (tháng này em nghĩ bụng sẽ tăng 1,6tr), nhưng mỗi ngày em cho bà 15k tiền quà, cuối năm thưởng lớn (ví dụ như năm trước là 1 cái TV) + chồng em chở ô tô về tới cửa nhà bà. Ngoài ra nhà em còn cho bà đi Lăng bác, chợ đêm, đi đâu cũng đi theo kể cả ăn ở KSạn 5 sao...
Công việc thì cả ngày ở nhà chăm cháu. (con em 17tháng), k phải làm 1 tí gì cho tới khi nào em về, hoặc có ai bế con thì bà mới nấu cơm. Mà em về muộn thì ăn hàng. Em k khiến bà làm mà sao nhãng con em.
Em k ở chung vơi BMC , bà toàn quyền quyết định. Vậy mà sao mà đùng 1 cái đòi đi.
Hôm đó em nhờ bà sáng mai nấu lại cháo (lần 2 cho nhừ). Bà ý k chịu vì cho rằng em k làm đúng ý bà. Em bảo bà k làm thì cháu làm, Ai ngờ sáng mai dậy thấy bà ngồi xem TV, và cháo vẫn chưa nấu. Em vắt chân lên cổ nấu cho xong để đi làm. Và bảo rằng sao bà quá đáng thế, bà có thái độ nvay là k được. bà buông 1 câu " tao k chiều đc chúng mày, mày tìm người khác mà hầu". Choáng!
Em thật lòng quý bà lắm, vì bà yêu con em, xót con em. Nửa đêm thằng bé ốm, hay khóc bà cũng xông vào đòi bế. Bà chăm em từ ngày đầu em đi đẻ ở Viện. 2 cô cháu có t/g tối nào cũng ngủ với nhau và kể chuyện. Bấy lâu nay chỉ khúc mắc có 2 lần, toàn chuyện vớ vẩn, và 2 lần bà đều đòi đi.
Em hay cáu, mà em lại nhỏ tuổi .Nên nhờ BM đẻ em lên nói. (dù sao OB cũng nhường GV này cho em lúc em có em bé mà). BM em nịnh có, phân tích có, hỏi han có... mà bà í không hợp tác, khăng khăng là sẽ đi.
Trong khi đó 2 đứa con gái bà em mang lên đây, xin việc cho GV toàn nhà khá giả, họ hàng nhà em. mẹ con gặp nhau, ngủ với nhau suốt. Những tưởng bà phải yên tâm công tác chứ nhỉ? Chưa kể chồng em hứa hẹn 3 năm nữa sẽ xin cho bà làm tạp vụ, vào biên chế, lương cũng tầm 3-4 tr/ tháng.
Em cứ nhìn con em, mà chỉ muốn khóc. Con yêu bà quá. Bà đi chắc nó sẽ nhớ lắm. Nếu vì tiền thì cứ nói ra, em tiếc gì 1-vài trăm cơ chứ. Vì tiền mà bỏ con em đi làm nhà hàng xóm thì đúng là quá thể!
Nếu vì chuyện nồi cháo thì em k thể tưởng tượng nổi em sai ở đâu?
Em k hiểu vì sao. 2 con bà í thì bảo bà ý muốn đi lâu rồi. Vì con em sắp gửi trẻ, xe đưa đón tận nhà nên bà sợ nhàn rỗi. Nhưng em đã nói chuyện với bà là em vẫn cần bà, em sẽ nhờ bà lên làm thêm nhà bà ngoại lúc con em đi học. Cháu về thì bà lại chăm cháu.
Em phải làm gì?
Em muốn nếu bà ý ở lại thì phải thay đổi thái độ làm việc. Bà ý cần việc, em cần người/ Chứ đừng hơi 1 tí là dọa em. Rất hay to tiếng mắng/ chửi em. (mà em ở CQ em k dám mắng nv ở dưới nữa là). Bà già rồi nên tính ngang. Em k dám sai nhiều, và có lúc sai bà ngang nhiên k làm ạ.
bà này còn hơi bị hoang tưởng. Vì rất hay nghĩ ra chuyện linh tinh kể, mà kể logic, dài tập hẳn hoi. Lúc sao em phát hiện ra sai hết, k con nào lấy chồng, k có đứa cháu nào, k đứa con nào bị đánh gẫy tay cả, trong khi những lần như vậy là cả họ hàng nhà em cứ xúm vào hỏi thăm, cho tiền. Tuy nói dối k ảnh hưởng gì tới em, nhưng em thấy lòng tin bị giảm sút!
Em cũng lắm khi tức vì những điều như vậy. Nhưng em và GD quý bà lắm. Dù gì cô cháu ở với nhau bao lâu, con em gắn bó lắm rồi.
Bà đi nhà khác có được như ở đây kể cả tinh thần lần vật chất. Có ai mua vé xem chèo cho mấy mẹ con đi, và cho cả tiền taxi đi không?
Em nhìn bà thì em giận, và em thương con em lắm.
Suy cho cũng bà có những cái chính mà mình mong chờ ở ng GV: thật thà, khá chăm, yêu con em, nhiệt tình với cả họ hàng nhà em.
Nhưng rất ngang, có vần đề về thần kinh, hơi bẩn 1 tí, đc chiều quá nên hơi lỗng ạ. (rất hay xen vào quyết định GD, có lần người ta đến mua nhà viết hợp đồng bà còn ngồi xen ý kiến vào việc ghi hợp đồng nữa trong khi 1 chữ cũng k biết.
Em xin lỗi đã giông dài. Theo các mẹ em có nên giữ người này không?