Tình hình bây giờ àl ba mẹ em như ngồi tên đống lửa .Không ăn uống gì mấy hôm nay cả , em thì chẳng giúp được gì , chỉ biết lên đây lọc cọc gõ , mong ba mẹ nào biết thì giúp đỡ giùm em .


Chuyện là vầy :


"Cách đây 6 tháng , ba mẹ em muốn mua 1 miếng đất ở Đồng nai để mấy tháng sau bán lại , kiếm thêm tiền lời để mổ mắt cho em .Nhưng gia đình em nói thật là làm gì có số tiền 150tr để mua nên ba mẹ em bàn tính là sẽ đem giấy tờ nhà cầm cho chị ruột của ba .Vì bà cô này quen biết rất mạnh trên các phòng công chứng , rồi các ngân hàng nữa nên sẽ giải quyết tiền cho ba mẹ em ngay lập tức . Nói chung là nghề của cô em là cầm cố , thế chấp buôn ábnn bất động sản .Hiểu nôm na là cầm giấy tờ nhà của người này với số nhỏ , rồi đem đi cầm với những chỗ quen biết chẳng hạn như xã hội đen với số cao hơn .Nói thật là ba mẹ em ít học , lại rất tin cô em vì dù sao cũng là máu mủ ruột thịt thế nên mới đồng ý cầm cho cô em . Mà các mẹ còn nhớ cách đây 6 tháng là các ngân hàng của VN mình gặp vấn đề , không cho vay .


Mà ba mẹ em thì cả tin lắm , nói chứ ba mẹ em bị anh em trong nàh lừa lấn này là lấn thứ 3 rồi chứ không phải lần đầu . Thế nên nói ra , nhiều khi em thương lắm , em thương vì ba mẹ em không có thù hận ai và rất thương anh em trong nhà . Mà có lẽ vì thế người ta mới lừa ba mẹ dễ như ăn kẹo vậy .


Cô em đồng ý cho ba mẹ em vay 150tr , hàng tháng trả 4tr tiền lời nhưng phải ra công chứng uỷ quyền cho bà cô em .


Ba mẹ em đồng ý , nhưng trước khi ra công chứng uỷ quyền thì ba mẹ em có nói là mượn 150tr đổtnngg vòng 6 tháng , sau đó ba mẹ trả tiền thì cô em phải đưa lại giấy tở nhà và xoá uỷ quyền .Cô em đồng ý .Nhưng tất cả chỉ là nói miệng .Vì chị em mà , ai lừa gạt ai bao giờ .mà ba mẹ em nghĩ có 150tr chẳng lẽ cô em ác đến mưc cướp luôn căn nhà của ba mẹ em , cho mấy đứa cháu của cố ra đường ở , nhưng thật là sự đời ko ai biết ...


Ngày 17-9-2008 , ba mẹ em cùng với cô em lên phòng Công chứng số 1 , uỷ quyền cho cô em .Mà mọi người tấhyy c1o ai như ba mẹ em không ? Luật sư cảu cô em sọn sẵn 1 bộ hồ sơ có chữ " HỢP ĐỒNG UỶ QUYỀN " , rồi kêu ba mẹ em k1y tên vào , lăn tay vào .Xong , mà trườcc lúc ký là cô em kêu ba mẹ em đọc cái hợp đồng uỷ quềynn đó đi rồi ký , nhưng lúc đó ba mẹ em nghĩ là chỗ chị em nên cũng chẵng đọc xem trong đó ghi cái gì ! Vậy mới có chuyện ... Gặp lúc đó ba em bị cái chân , mới mổ xong nữa nên ch3i kịp nhìn chữ HỢP ĐỒNG UỶ QUYỀN , chứ mà lúc đó không nhìn thấy 4 chữ đó chắc có khi ba mẹ em ký luôn vào cái HỢP ĐỒNG BÁN NHÀ luôn quá . Sau đ1o , cô em kêu ba mẹ em về đi , để cô em giữ giấy tờ đem lên ngân hàng rút tiền rồi chiều đem 1 bản hợp đồng uỷ quyền qua cho ba mẹ em và 150tr . Tức àl cuối cùng ba mẹ em không cầm trong tay 1 tờ giấy gì của HỢP ĐỒNG UỶ QUYỀN đó àv cũng không biết trong đ1o ghi cái gì !


Chiều hôm đó , cô em cùng 1 người khác đến nhà em cầm theo 150tr , đưa cho ba mẹ em nhưng ba mẹ em và cô em không hề có 1 tờ giấy xác nhận là ba mẹ em đã nhận của cô em 150tr trong vòng 6 tháng sẽ hàonn trả lại . T6át cả chỉ nói miệng với nhau .


Và cô em cũng không đưa cho ba mẹ em 1 bản nào của HĐUQ .


4 ngày sau đó , th2i có 1 nhóm người giống như là của xã hội đen , tìm tới nàh em , đảo qua nhà em mấy lần , rồi vào kêu mẹ em ký giấy thế chấp căn nàh này cho nó , nói tùm lum hết , nói nào là cô em đã thế cho n1o rồi , kêu mẹ em thế ký vào giấy ànyy đi . Nhưng may là lú đó mẹ em không ký .Mẹ em thấy sợ nên kêu n1o đưa số dt lại . Sau đó số dt cũng bị cô em lừa lấy luôn cái card .


6 tháng sau , tức là khoàng thời gian này , thì ba mẹ em đã mượn được tiền chứ thực tế miếng đất trên đồng nai vẫn chưa bán được .Nghe là cô em sắp bể rồi nên kêu đưa laị giấy tờ nhà .Cuối cùng đã hẹn ba mẹ em 4 lần , nhưng lần nào cũng thất hẹn .Rồi cách đây mấy hôm , hẹn ba mẹ lần nữa , nhưng lại không lên phòng công chứng thế là ba mẹ em chạy qua nhà cô thì nghe dân ở đó nói , cô đã dọn nhà đi trong đêm .


Luc đó là em ngeh xong là em đang học ở Thủ Đức chạy ngay về nàh 45 phút , chạy như bay , sợ mẹ em nghĩ quẫn , với lại cũng sợ cô em cầm nàh cho xã hội đen , nó tới nó đuổi mẹ em ra đường nữa . tối đó em đi tìm dc nhỏ con gái của cô , tức àl chị họ của em . Thật em không nghĩ àl nó cũng gian xảo như mẹ nó , mới có 18t mà .Nó không ngờ là em tím ra nó , rồi em bắt n1o dẫn em đi gặp mẹ nó .Cá mẹ biết không , n1o dẫn em đi chắc 10 vòng quanh cái nhà thi đấu phú thọ rồi nguyễn tri phuong ,Lý thường Kiệt .mà giờ đấuco àlmm gì được nó , cuối cùng n1o dẫn em tới cao ốc A NGÔ GIA TỰ , sau đó nó nhất định hông chịu cho em theo lên phòng .Cuối cùng n1o nói với em là L6àuu 20 , phòng 25 , đừng đi theo , mắc công mẹ nó la . Nó nói với em chẳng lẽ dẫn em tới đây rồi mà không cho em bếitt số phòng .thế àl em tin .Tới lúc đi ra khỏi chung cư , ábnn tín bán nghi sao đó , quay lại phòng bảo vệ hỏi Lầu 20 , phòng 25 ai chủ hộ . Trời ơi , bảo vệ nói " Ở đây không có lầu 20 , mà cũng khôn có phòng 25 " , em gọi th2i nó không bát máy , lấy số khác thì nghe giọng em cúp cái cụp .Điêu ngoa lắm !


Đành ra về trong tay trắng , khó khăn lắm mới t2im được , B6ay giờ cuối cùng cô em lại hẹn trong tuần này sẽ trả .


Nhưng ba mẹ em thì không chờ dc , cuối cùng c1o người kêu ba em lên phòng công chứng xin bản sao cảu HĐUY xemcô em ghi cái gì trong đó .Lấy dc về rồi , ba mẹ em đọc xong muốn ngất xỉu luôn :


" Bên A là ba mẹ em


Bên B là cô em


1. Bên A đồng ý uỷ quyền cho bên B xây dựng , sữa chữa , buôn bán , thế cấp , cầm cố căn nhà .....


2.Bên A trong phạm vi uỷ quyền có quyền được đứng tên ký kết các hợp đồng , giấy tờ ....


3.Bên A sau khi thực hiện áccc uỷ quyền đó th2i phải giao tiền lại cho bên B ....


4.....là gì đ1o em không nhớ , nhưng không quan trọng


C6au quan trọng nhất " Thời hạn uỷ quyền là 5 năm ....."


Ba mẹ em trong khi đã nói trước là uỷ quyền 6 tháng mà cô em vẫn ghi là 5 năm .


Rồi uỷ quyền này đồng nghãi với viêc cô em có quyền đứng tên tếh chấp hoặc ábnn căn nhà của ba mẹ em .


Gìơ ba mẹ em không bếit phải làm sao ?


Mong mọi người cho ý kiến . Nói thật là ba mẹ em sống t2inh nghĩa lắm , kệinn cô em ra toà rồi cô em đi tù hoặc sao sao đó , rồi mấy d8ứa con cô ấy sống ở đâu ,Khổ lắm , đường nào cũng không dc .