Chào cả nhà! Mình năm nay 26t, hiện tại mình là GVMN ở TPhcm. Người yêu mình bằng tuổi, làm bên cơ khí. Hai đứa ở hai miền khác nhau, mình ở miền Trung còn a ở Bắc. Hồi trước hai đứa ở cùng dãy trọ, quen biết nhau cũng khá lâu. Nhưng yêu nhau thì mới bắt đầu. Mẹ anh ấy biết mình nên khi biết chúng mình quen nhau thì rất mừng và dục cưới( cả bố a í vì họ ở trong này). Bố mẹ anh ấy có xun phép gd nhà mình để hai bên qua lại. Có nói thẳng cuối năm nay cưới. Với lý do ông bà nội ngoại hai bên đều đã già(a là cháu đích tôn), sang năm e gái anh cưới nên muốn anh cưới trước. Mình thật sự bị động và thấy qua vội vàng vì time tìm hiểu chưa lâu và mình cũng chưa cbi tâm lý( mặc dù hai đứa thương nhau thật lòng). T8 này gd họ đến dạm ngõ. Mình nên nói gì hay làm gì đây. Mình cần time...Mọi người giúp mình..Mình cảm ơn
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1