Cuộc đời cứ tiếp diễn trôi và đến lúc giật mình nhìn lại khi thấy trong tay mình chưa có gì. Công việc ổn định ư, nghe sao thật phù phiếm, mình đang không thích nó, mình muốn sự thay đổi vì biết rằng không thể làm mãi công việc này được, nhưng để chuyển sang công việc khác phù hợp hơn, thì giờ lại phải đi học. Cái tuổi 30, nghĩ đến đi học lại ngại. Ngại vì nhiều thứ, giờ đi học, thì không có thời gian để đi chơi nhiều. Giá mà là mình của 3 năm về trước,thì chẳng phải cân não thế này đâu, vì không bị cái gọi là áp lực lấy chồng, Nhưng giờ, người yêu thì chưa có, đi học thế này, thời gian đâu mà tìm kiếm, chưa kể, học cao thì tiêu chuẩn cao hơn, khó kiếm người phù hợp hơn. Nhưng giờ mà không đi học thì tương lai mình cứ giậm chân thế này, không thoát ra được. Mình cứ miên man trong cái vòng suy nghĩ bế tắc này, chẳng biết nên làm gì nữa. Thời gian chẳng chờ đợi ai, thêm môt ngày suy nghĩ là già thêm 1 ngày. Thôi thì mình cứ chia sẻ ra đây, ai giúp được thì giúp mình với nhé, giờ đầu mình rối tung lên rồi.:Rose::Rose::Rose: