Xin mọi người cho e xin ý kiến,e năm nay 30 tuổi(tuổi âm),e là con trưởng, cháu trưởng của gia đình và dòng họ. Cuộc sống của e rất bình thường nếu như mọi người và bạn bè e ko tạo áp lực cho e về vấn đề gia đình. Đi đâu làm gì,ai cũng nói về vấn đề này. E nhiều lúc rất bực nhưng phải im lặng. Bản thân e thì cũng ko có vấn đề gì,nhưng thật sự người e muốn lấy làm vợ thì người ta ko yêu em. Vì vậy e không muốn lấy ai nữa. Em còn muốn đợi khi nào em tìm được người nào mà e thật sự yêu thương,nhưng bây giờ mọi người tạo áp lực cho e nhiều lắm. Nhiều lúc hoang mang chỉ muốn lấy đại ai làm vợ rồi ra sao thì ra. Em biết nếu e làm thế thì e sẽ không có hạnh phúc và tình yêu,tao sự đau khổ cho người khác. Mong mọi người cho em lời khuyên với...