Tuần nào cũng đều đặn, gia đình tôi đều dành ra một ngày để ăn chay. Không phải bởi vì theo đạo Phật mà vợ chồng tìm thấy ăn chay rất ngon và cảm thấy thanh tịnh.


Tưởng rằng những món ăn chay chỉ có đậu phụ và rau nhưng không phải chúng tôi được thưởng thức lên đến 100 món trong tiệc buffet chay. Như vậy, các bạn có thể thấy món chay phong phú như thế nào.


Không chỉ 2 vợ chồng mà bé trai của chúng tôi cũng rất hào hứng với món chay. Món chay có những món rất giống thịt như thịt gà, cá, tôm... khiến cho bé trai của chúng tôi không phân biệt được mà ăn rất ngon miệng.


Đến với ăn chay, chúng tôi cảm thấy sự vui vẻ của cả gia đình, cơ thể được thoải mái, dễ chịu sau những ngập tràn thịt cá của 1 tuần.


Đằng sau món ăn chay là cả một ý nghĩa sâu sắc. Sống xanh - Ăn chay - Cứu thế giới. Chúng tôi những con người nhỏ bé đang góp phần làm xanh thế giới hơn hy vọng truyền cảm hứng cho mọi người cùng hành động.


Chúc các bạn một bữa ăn ngon miệng