Mình có một người bạn, cũng khá thân học cùng hồi đại học, từ ngày nó lập gia đình, cũng ít liên lạc hơn, nhưng gần đây bẵng đi vài tháng không nói chuyện với nhau, nó như thay đổi thành một người khác hẳn, hình như mọi sự bắt đầu từ khi nó chuyển việc, tham gia vào cái vụ bán hàng đa cấp Amway. Biết là vì mưu sinh cuộc sống, ai cũng phải bon chen, tính toán để có đồng này đồng kia cho đủ thứ chi tiêu hằng ngày, nhưng liệu có phải vì thế mà tự nhiên bạn bè nói chuyện với nhau giờ nghe đúng giọng điệu lừa đảo, nó rủ mình tham gia với nó, lời lẽ quả thực mình nghe không lọt tai, rõ ràng là lôi kéo, chứ không phải là vì thấy tốt mà rủ mình cùng làm, mình cảm thấy nó như đang bị thôi miên vì cái trò kinh doanh này, và cảm thấy lo cho nó, và cũng thấy buồn vì mình đang mất đi một người bạn tốt.
Theo mình được biết thì Amway là 1 trong số rất là nhiều công ty trên thế giới kinh doanh theo kiểu MLM (Multilevel Marketing). Hình thức kinh doanh này...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 8
Thời bây...
Tưởng rủ mình đi chơi ai dè bác...
Mình không tham gia kinh doanh Am vì công việc quá bận nhưng mình dùng sp của Am từ năm 2009 và thấy rất tốt .Năm nay...
Đoán già đoán non làm gì các mẹ cứ search thông tin trên internet í. Nó có hẳn...
1: Bạn có mối quan hệ rất rộng để có thể truyền từ...