Lấy chồng cũng được, nhưng phải ở riêng 2 vợ chồng, chỉ việc góp tiền cùng nhau xây dựng gia đình nhỏ, nuôi dạy con cái. NHƯNG ba mẹ ai người nấy lo, lễ tết giỗ chạp về quê thì ai về nhà người nấy, ai ngủ nhà người nấy được ko nhỉ? Chỉ khi bí bách thì bên này giúp đỡ bên kia chứ ko phải cứ quần quật lo cho nhà chồng bỏ bê nhà ngoại có được ko?


Em ở xa, là 1 đứa rất thương ba má, lúc nào cũng muốn gần gũi ba má, nên em đã chọn 1 công việc có thể làm tại nhà để thỉnh thoảng lại bay về nhà 5,7 ngày chơi với ba má. Ba má già rồi, phải yêu thương và bên cạnh họ đc phút nào hay phút ấy. Vậy mà từ khi cưới chồng đến nay đã 7 tháng em ko dám về nhà nữa. Bữa tết em về nhà chơi buổi sáng thôi (ko ngủ qua đêm) đã bị ba chồng nói với chồng "nếu ko có việc gì thì kêu con bé về chứ ở bên đó làm gì"??? Em chán lắm, thấy rất là vô lý luôn, nấu ăn nấu uống cúng bái nhà chồng em làm ê hề em cũng dậy sớm làm xong hết mới đi chứ có phải nhiều việc mà em bỏ đi đâu? Về nhà thì má thương em sợ em làm nhiều ở nhà chồng mệt rồi nên nhà cửa dọn xong sớm hết, đồ ăn chẳng nấu gì nhiều sợ em dành làm. Thấy ba má và em trai ngồi bên mâm cơm chỉ có tô thịt kho tàu với dĩa rau luộc mà đau lòng... Mấy ngày tết về nhà mà cứ nhìn đồng hồ sợ đến giờ phải về lại nhà chồng :(