chúc các ba các mẹ ngày mới ngập tràn gió mát


haiz


lần đầu tiên e đăng topic mới trên 4rum mình


hi vọng buôn may bán đắt :d


chả là e đang rối trí quá :RaisedEye


e 21 tuổi


sinh viên mới ra trường


sắp hoàn thành thêm khóa học: chuyên viên quảng cáo :Applause:


rõ ràng là điều kiện e có thể dư sức đi kiếm việc làm nuôi thân


thế mà


e lại quyết định :Thinking:


về trên quê nhà để mở cửa hàng kinh doanh riêng :Battin ey:


với giấc mơ xây dựng 1 hệ thống cho riêng mình


theo kế hoạch thì sau 1 năm ổn định kinh doanh e mới quay về SG đi làm cho công ty


e muốn khi e đi làm công ty thì vẫn có 1 cửa hàng riêng tự hoạt động được và mang $ về


may mắn của e là ba mẹ đã cấp vốn cho tự kinh doanh


nhưng...


ngặt 1 nỗi ba mẹ cho e tiền làm đấy, mà lại tuyên bố thẳng là k ủng hộ việc e làm


lí do của ba là sợ e phải làm nhiều thứ, 1 mình làm tất cả mọi chuyện thì sẽ rất là mệt mỏi và vất vả. Ba sợ e làm ăn thua lỗ thì kiểu như sẽ đau khổ, dằn vặt, chán đời .... :Kiss:


mẹ thì luôn cho rằng e như đứa con nít, mún kinh doanh chỉ vì háo thắng, nghĩ chưa tới nơi, chưa tính toán cẩn thận.... :Straightf:


trong khi thực tế thì đây là đam mê của e, e lên kế hoạch cẩn thận và đệ trình cho ba mẹ cũng khá lâu rồi đấy.


e tự lập từ cấp 2 nên lúc nào cũng khá là liều lĩnh và lì lợm


lại thêm cái khoản đọc nhiều sách quá


đâm ra lúc nào cũng muốn thử sức, muốn nhào vào kinh doanh này nọ :Thinking:


trong khi thực tế rõ ràng là e chưa có tí kinh nghiệm nào hết


đấy, ba mẹ thì k ủng hộ tinh thần


e lại mới chia tay bạn trai nên tâm lí hơi "chông chênh" :o


giờ tất cả mọi thứ


từ mua sắm đồ đạc, lấy hàng hóa, tìm hiểu mặt bằng, đăng kí kd, decord... nói chung là mọi thứ e đều phải làm, gần như 1 mình


đôi lúc thấy đuối quá


thấy quá sức quá


e không biết con đường mình đang đi là đúng hay sai nữa :RollingEy:


trước h e từng làm khá nhiều chuyện


tốt có xấu có nhưng hên cái là chưa bao giờ phải hối hận về những việc e đã làm


hi vọng lần này cũng thế


thường thì 19/24 tiếng mỗi ngày e cứ gồng mình lên như 1 người bản lĩnh, mạnh mẽ và gan góc lắm :Laughing:


nhưng thật tình nhiều lúc cứ muốn khóc thôi :RaisedEye


con gái mà


sợ cảm giác đơn độc như này lắm :Crying:


e mới tham gia 4rum này và rất thích


vì thấy mọi người tuy không biết nhau nhưng mọi chuyện đều chia sẻ và giúp đỡ nhau như người thân trong nhà vậy


thế nên, e hi vọng được các ba các mẹ vào đây chia cho e tí tinh thần để e tự tin lên tí


hức


e hứa sẽ thanks thật mạnh


cám ơn vì đã đọc tới đây


chào thân ái và đoàn kết !