ai cho em lời khuyên với, một khi đã chán thì làm cách gì để yêu lại đây?...
em 25 tuổi, cái tuổi không còn được phép bồng bột nhưng vẫn chưa đủ trưởng thành.
mọi người nhìn vào hay bảo em vui tươi hoạt bát, chắc chẳng bg biết buồn là gì. thế nhưng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài cho biết bao khổ đau trong quá khứ.
em bắt đầu kể chuyện đời mình đây. hihi
em có chồng từ năm 20 tuổi, kết quả của tình yêu trời đánh (e bảo là trời đánh chứ không phải sét đánh nhé các mẹ). Lúc ấy e học đh năm đầu, qua nhà con bạn chơi, mẹ nó thấy thích nên gán cho anh trai. Lúc đầu chả nghix là yêu, nhưng vừa chia tay mối tình đầu nên cũng cô đơn, gặp anh này tốt tính dễ thương thì qua lại. thế mà yêu hồi nào k hay. Anh khi ấy 28, cũng chả già mấy nhưng hối thúc e: anh là anh thích e rồi, có ưng không thì a ưng người khác chứ a lớn tuổi rồi. E thì sợ tiếc, tiếc một người đàn ông to cao khỏe mạnh, biết làm việc nhà, đối xử tốt với bme e, biết chiều chuộng lo lắng cho e,... thế là ừ, cưới thì cưới, nhưng e chưa muốn có con, e còn phải đi học.
Chuyện đơn giản thế chẳng nói làm gì, cái đáng nói là ở nơi gđ a ấy. Lúc đầu thì tán thành gán ghép e vs a ấy nhưng đến khi chúng e qđ đến hôn nhân thì mẹ a ấy lại phản đối, và phản đối rất nhiệt tình. bà bảo 2 đứa cưới về là có đứa sẽ chết bất đắc kì tử (e mùi, còn a hợi nhé), thế mà lúc đầu bà qua thăm nhà thì nói vs bme e là 2 đứa do ông bà xui khiến mới gặp nhau được.
Bme e lúc đầu nghe đòi cưới đã k ưng rồi, lại nghe e nói mẹ a ấy bảo thế thì càng phản đối. Chỉ có tụi e là khổ. Đầu tiên là thuyết phục bme e, a phải cố gắng rất nhiều, chứng tỏ cho bme e thấy a không phụ thuộc gd để bme e tin tưởng. Thì xong, bme e đã tin. A về làm "cách mạng bạo loạn" ở nhà., nghĩa là quậy nhà quậy cửa để đòi cưới e cho bằng được. Mẹ a cũng miễn cưỡng đồng ý.
Đám cưới diễn ra trong niềm vui của em và đôi mắt ướt đẫm của mẹ. Tính e còn ngô nghê, mẹ sợ e về bên ấy sẽ bị ăn HÀNH nên khi đưa dâu mẹ nói vs anh rằng "nó không biết chi thì bày nó chứ đừng ăn hiếp nó nghe". Anh dạ. Còn cái mặt của mẹ anh thì khỏi nói: y như cái mâm! hehe
20 tuổi, e còn đi học. Chưa làm ra được đồng tiền để nuôi mình đã vội đi lấy chồng nên nhà họ khinh e kinh khủng, vậy mà e ngốc chẳng biết gì. Chỉ biết tin vào tình yêu và sức mạnh của chồng mình. Tin rằng anh sẽ bảo bọc em, chăm lo cho em đến hết những năm đh sau này.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em bắt đầu theo nghề HDV đến nay cũng được vài tháng. E vùi đầu vào công việc nên cũng không có nhiều tgian chăm con,...
ơ, e chưa kể xong mà
em có muốn chui lại cai lồng như cũ nữa k ? Nếu ai...
Đó là 1 anh làm trong cty du lịch, lúc trước đi học nghiệp vụ e quen. E hỏi a có thể giúp...