A có thể chấp nhận lời đề nghị ly hôn của e đc không
A ah, a có thể chấp nhận lời đề nghị ly hôn của e đc ko?
Thực tâm mà nói e ko muốn dối lừa với tình yêu a dành cho e, e ko thể yêu a đó là sự thật. E biết a rất buồn, a Cũng sẽ rất đau khổ nhưng a hãy hiểu cho e, e quyết định thế này cũng ko hề dễ dàng gì. A nói đúng ko yêu tại sao lại cưới, e cũng ko biết phải Tl với a làm sao. Cái thời khắc đó e còn mơ hồ về cuộc sống hôn nhân quá, e cứ nghĩ ko yêu a bây giờ nhưng sống với nhau lâu dần e cũng sẽ yêu, thực ra e đã cố gắng rất rất nhiều để yêu a, nhưng mà tình yêu ko phải cứ cố là sẽ đc a à.
E suy nghĩ rất kỹ, e ko muốn chúng ta phải gắng gượng vì nhau thêm nữa. Bây giờ chúng ta chưa con cái nên cũng sẽ dễ dàng để cho nhau lựa chọn lại 1 lần.
Rồi thời gian sẽ giúp a xoá nhoà niềm đau này thôi. E có thể nhẫn tâm với a lúc này, rồi biết đâu sau này a gặp Ng yêu thương a thật sự chứ ko phải như e, lúc đó a lại cảm ơn e.
Chúng ta cứ như thế này thì bây giờ và mai sau liệu có đc hp hay ko?
A đừng buồn, đừng suy nghĩ bi quan nữa. Hãy cho nhau cơ hội đc làm lại, đc lựa chọn lại a nha.
E cũng buồn, e cũng khổ tâm lắm. E cũng chẳng muốn mình phải đứt gánh giữa cuộc sống hôn nhân như thế này, nhưng để lừa dối tình cảm của a, cũng như con tim e thì với e là sự dằn vặt rất lớn a à
E ko mong a tha thứ cho e lúc này, e chỉ mong a sau này hãy sống hp. Rồi biết đâu chúng ta đi 2 con đường mà có lẽ lúc đó chính a cũng sẽ nghĩ biết thế quyết định giải thoát cho nhau sớm hơn.
4 năm 6 tháng ko phải là quãng thời gian ngắn, nhưng cũng ko phải dài, khoảng thời gian đó đủ để chúng ta hiểu đc về giá trị của cuộc sống hôn nhân. Thực ra mà nói chúng ta khác nhau quá nhiều, nên chẳng bao giờ chúng ta hiểu đc suy nghĩ của nhau. E cũng thế, a cũng thế.
Ngta bảo vk ck bù trừ cho nhau, nhưng với e ko có quan điểm chung, ko có cách nghĩ chung, ko có cách sống gần giống nhau thì chúng ta càng xa nhau, sẽ mãi mãi ko hiểu đc nhau. A hãy hiểu cho e.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1