Lân la đọc bài này trên cái trang thebox.vn thấy cũng hay : 25 suy ngẫm và nhìn lại…


Không như một cô bé 18 háo hức để được coi là người lớn, không như một cô nàng 22 khao khát để được tự lập, cũng không phải là một phụ nữ 30 đầy chín chắn, cô gái 25 tuổi, đủ hiểu rõ ranh giới giữa cái mình cần, cái mình muốn, và cái mình có thể đạt được. Và một ngày đẹp trời mùa hè, sau vài ba năm đi làm, cô nàng nhìn lại và nhận ra, rằng:


Cô gái 25 ngồi đây, điềm tĩnh hơn một chút, không còn “gân cổ” lên cãi về những điều mình không vừa ý, không còn nhất nhất 1 + 1=2. Cô gái 25 ngồi đây, tĩnh lặng hơn, sâu lắng hơn khi nhìn một vấn đề, bắt đầu công nhận không chỉ có “màu trắng và đen” mà sẽ có những khoảng “màu xám” ở giữa, và thật lòng là khó có thể bắt gặp sự điên cuồng chạy theo một thứ mình thích, nhưng cũng không thờ ơ nhưng thứ gọi là đam mê.


2 hay 3 năm đi làm không hẳn là nhiều, nhưng nó đã mang lại cho tuổi 25 những trải nghiệm nhất định. Có thể là quen tay lành nghề với đủ các thể loại công việc hay xuất sắc hơn là “chuyên gia trẻ” trong lĩnh vực mình theo đuổi. Nhưng cũng có (nhiều) khi cảm thấy nhàn nhạt, mờ mờ trong con đường sự nghiệp.


Ở tuổi 25, lưng chừng giữa quyết định "dưỡng già" và "níu kéo tuổi trẻ", với hàng tá lo toan, suy nghĩ, cô gái bỗng giật mình khi thấy bản thân không yêu thích, không ghét, không xuất sắc, chỉ đủ để làm việc ngày qua ngày. Có khi nào nhìn lại, thấy mình “nhạt” quá! Sống, làm việc cứ như một thói quen! Thói quen ấy như cái bóng, mang lại cảm giác an toàn khó rũ bỏ…


Hãy thay đổi nếu cần!


Có là quá trễ để thay đổi khi cảm thấy không an toàn với cuộc sống hiện tại, và "đã" 25? Nhiều người lo lắng sẽ xáo tung lên những thứ đang yên ổn, e ngại khi bắt đầu lại từ đầu và sợ sẽ mất những gì đang có ở hiện tại, và rơi vào bế tắc không tìm được lối thoát. Đổi hay không là một câu hỏi thường trực.


Tất nhiên, mọi thứ đều có sự đánh đổi. Không có đúng và sai trong sự lựa chọn mà chỉ có sự phù hợp và lòng đam mê. Chúng ta chỉ sống một lần, may mắn được nhận một thời tuổi trẻ. Nếu đơn giản chỉ vì sự ổn định và bình an mà từ bỏ ước mơ thì liệu có đáng không? 20, 30,40, thậm chí 50 năm nữa, khi thật sự là già ,ngẫm nghĩ về những điều đã trải qua, đừng để mình phải chép miệng: hồi xưa, phải chi, biết vậy,....


Cô gái 25, bạn có cơ hội, có khả năng để làm điều bạn muốn, để sống theo đúng cách bạn muốn nhưng bạn đã không làm! Mọi người có thể ủng hộ, phản đối hay không đồng tình về bạn nhưng không ai có thể sống thay thế bạn cả!


Vì thế, nếu thấy cần, hãy thay đổi ngay từ hôm nay! Không có gì là quá muộn!