23 tuổi em li hôn đc 2 năm,con e đc 4tuổi.công việc không ổn định.e chông chênh giữa dòng đời......
Chào mọi người ạ.em năm nay 23 tuổi.....ở cái ngưỡng cửa mà các bạn cùng trang lứa mới ra trường được trải qua thời sinh viên.còn e thì k được như vậy,e k được học tiếp vì lập gđ sớm,chăm con....rồi đi làm công nhân để nuôi con.giờ thì gđ đổ vỡ,công việc cũng k ổn định,bằng cấp cũng k có.e cũng chẳng xác định đc niềm đam mê gì,mình muốn làm gì,cuộc sống cứ chông chênh 1 màu đen.e muốn đi học nghề để công việc được ổn định,có tương lai hơn..mọi người có thể tư vấn giúp e được không ạ.E mong đc nge ý kiến sự tự vấn của mọi người lắm,e cảm ơn...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em gửi con nhờ bố mẹ nuôi rồi học lấy 1 cái nghề thật vững....