Tôi hận ông lắm. Tôi tự hỏi ngoài tiền ra thì có cái gì có thể làm cuộc sống của mình yên ổn hơn đây. Tôi muốn ra riêng thì chồng không đông ý. Anh cho rằng điều kiện sống đi thuê không bằng ở nhà và món nợ a đang mang trên người.


Con được 9 tháng, tôi gửi con về bên ngoại để sang Quảng Châu nhập hàng. Buôn bán được vài tháng cũng dư ra một chút. Ngoài trả nợ t trích riêmh mỗi tháng 3 triệu để biếu ông mua bình yên.


Cứ ngỡ như vậy cố gắng chăm chỉ thì đưỡ đền đáp, nhưng chồng tôi lại ghi bóng bánh hộ bạn, t lại gánh trên lưng 1 khoản nợ 100 tr nữa. Vậy là vốn buôn cũng hết. Nợ tiền hàng đến kì phải trả, nợ tiền tàu, nợ tiền vận chuyển....T đong quầy về đong hàng cho mẹ chồng và chính thức ăn bám lần 2. Và cũng trong thời gian này bà lại mách tôi có bầu vì đi xem bói người ta bảo vậy. Tôi không nghe.


Trong suy nghĩ của tôi, tôi sống bh chỉ vì đứa con hiện tại, với chồng tôi đa hết hy vọng và ty. Và hơn nữa kinh tế không cho phép


Thế nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ, ck t vẫn cố ý làm tôi có bầu. ( anh châm đầu bcs)