Trong mục tâm sự có rất nhiều bạn kể về chuyện đi tìm việc khó khăn, lận đận, rồi chán việc hay không phù hợp...
Nhưng đối với mình mấy ngày hôm nay thật là thê thảm. Có thể nó còn tệ hại hơn những khó khăn của các bạn khác đang gặp phải.
Mình chỉ biết công việc của mình đang quản lý gặp rất nhiều bất lợi, lẽ ra việc mua máy móc công trình hay sửa chữa thì ai đó phải có kinh nghiệm mới làm được. Đằng này mình phải ôm tất, chịu trách nhiệm tất mặc dù nó quá khả năng của mình và không phải chuyên ngành mình học.
Chuyện quan trọng ở đây là công ty đang bị khủng hoảng về tài chính, dự án không có nên các sếp đang rất đau đầu. Mình cũng đã nghĩ đến việc phải rời khỏi công ty nhưng cố gắng hoàn thành mấy việc phụ trách đã. Thế mà chưa kịp nghĩ đã nhận được thông báo của công ty CẮT GIẢM NHÂN SỰ.
Thế là xong rồi, chẳng tự nghỉ việc cũng bị đuổi thôi..........Buồn khủng khiếp. Mình đã chủ động viết đơn thôi việc bắt đầu từ ngày 1/5/2012 (tức là phải làm 1 thảng rưỡi nữa).
Mình alo cho mấy người bạn, họ cũng nói bị điều đi tỉnh lẻ làm, hoặc cho nghỉ 8 ngày 1 tháng ko trả lương, hoặc cũng hết dự án...
Ôi mấy công ty Hàn Quốc giờ sao lại khó khăn đến vậy. Mình đang hoang mang, mất phương hướng thực sự. Mình là trụ cột của gia đình, nếu mình không đi làm thì gia đình mình sẽ cực kỳ khó khăn.
Mình đang bắt đầu đi tìm việc, mình là phiên dịch tiếng Hàn Quốc, biết một chút tiếng Anh, làm quản lý chung của 1 công ty xây dựng và là trợ lý chung của những sếp hàn quốc...mình biết làm nhiều việc, biết về các quy định về xây dựng và bất động sản, biết đàm phán trong họp hành và cũng hòa đồng, ham học hỏi, chịu được áp lực tốt, có thể đi công tác ngắn ngày....
Lương mình đang nhận ở cty này là hơn 13,5 triệu. Nếu bạn nào biết công ty nào đang tuyển người như mình thì GT cho mình với nhé. SDT của mình: Ms. Hoài - 0912 339 014