Chào các chị, mình là thành viên quen thuộc của điẽn đàn nhưng vì một số lý do nên mình phải lập nick mới cho topic này. Đây là những câu chuyện về chị của mình, mình viết ra đây để hỏi các mẹ xem chị mình như vầy là có bình thường không nha.Chị mình sinh ra vốn ốm yếu nên mẹ mình hết mực yêu thương và hy sinh nhiều thứ.Chuyện thứ nhất:Chị đi thi bằng lái, với suy nghĩ thi chung toàn với đủ loại người mà người ta còn đậu, không lẽ thông minh như mình không đậu nên chị ỷ lại, không thèm tập vòng số 8. Ngày thi, mình chở mẹ đi chợ ghé vào xem chị thi thế nào. Vừa nhìn thấy chị đã giãy nãy lên đuổi mình và mẹ về, vẻ mặt đầy cau có, " nếu mẹ không về con không thi đâu" . Hai mẹ con đành ra cổng đợi. Một lát chị ra, vừa nhìn thấy mình và mẹ đã giậm chân thình thịch, tại mẹ tới mà con thi rớt, ai kêu tới đây làm gì? Rồi bỏ đi một nước. Về tới nhà mẹ gọi hết người này tới người kia, gọi cho cha bắt cha phải gọi cho ai đó để chị dc đậu. Người ta kêu qua thi lại, chị một mực không đi. Mẹ năn nỉ mình qua thi giùm ( vì hai đứa nhìn giống giống nhau), mình qua thì ngồi đợi lâu thật lâu cũng không ai gọi thi lại nên đành về. Đành chịu, chờ đợt thi lại. Chị bắt đầu giở chứng, nói là không thèm lấy bằng lái nữa, là vì có bao giờ bị công an kêu đâu, nào là hôm đó con bận rồi, mẹ muốn thi thì tự đi thi đi. Haiz, một lần nữa mẹ lại bắt mình về quê để thi giùm, mình thấy bất công nên không nhận lời thì mẹ hết năn nỉ rồi dọa nạt, mình thấy tội nghiệp mẹ nên phải làm theo. Cuối cùng chị cũng lấy được bằng lái mà hầu như không tốn chút công sức nào...(to be continue...)
Làm tướng hay quân không quan trọng. Quan trọng là công việc phải có triển vọng mở rộng con người mình, trau giồi học hỏi chuyên môn hàng ngày!!! Và...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chị ấy đựoc ba mẹ bao bọc nhiều quá, cho nên ở nhà thì làm vuơgn làm tuớng, nhưgn lại rất sợ phải ra...
Chị học rất giỏi, học lớp chuyên trong một trường nổi tiếng. Gần tới ngày thi đại học, mẹ khuyên chị thi ngân hàng (lúc ấy...