Bỗng dưng nghĩ lại thấy thời gian trôi nhanh quá, nhanh đến mức mình còn không kịp nhận ra cả cuộc sống xung quanh và chính bản thân mình đã thay đổi ra sao. Đôi khi nhìn lại những năm tháng đã trôi qua như một giấc mơ màu nhiệm, những ngày tháng hạnh phúc nhất cuộc đời sẽ mãi mãi không bao giờ quay trở lại.



- 10 năm trước mình với bạn bè hay viết lưu bút, rồi viết thư tay cho nhau, những bức thư dài và dày cộm, có vẽ cả hoa lá cành, rồi ép cả một bông hoa khô màu tim tím



...bây giờ chẳng còn ai viết thư tay nữa, bỗng dưng thấy nhớ những nét chữ nguệch ngoạc đó vô cùng.



- 10 năm trước mình mơ ước có 1 cái máy ảnh của riêng mình thôi, cô bạn thân thương tình tặng cho 1 chiếc máy cơ bằng nhựa, vặn vặn dây cót, mình ko biết xài nên làm cháy hết cả cuộn phim rồi một mình ngồi khóc huhu



...giờ mình có đtdđ tích hợp máy ảnh 8 mp, tùy chỉnh hàng chục hiệu ứng, nhưng chả mấy khi mở ra chụp...vì sợ lên hình sẽ xấu.



- 10 năm trước lần đầu tiên mình đi học xa Ba Mẹ, sang Pháp một mình, lần đầu tiên Ba mới cho mình mượn cái Nokia cục gạch màu xám xịt, cảm thấy mình giàu có nhất thế gian :))



...giờ mình đang ngồi mơ về 1 chiếc I-phone, vì cái Samsung cảm ứng chưa làm mình thực sự thỏa mãn.



- 10 năm trước bắt đầu biết kết nối internet qua dial-up và hàng chát 2000đ/1h, hôm nào dial-up mà không có tín hiệu bận sau 10 lần gọi thì hôm đó mình nhảy cẫng lên vì sung sướng =)). Phong trào làm quen qua vietchat room nở rộ như một đại dịch, bao lần cãi nhau với đứa bạn chỉ vì ganh tị với nó, hôm nay nó đc admin cho lên làm @mod, oai như cóc, có thể kick ai ra khỏi room tùy ý :)



...giờ có lúc mình lại thử gõ trang vietchat lên xem nó còn tồn tại không, kết quả là: "Trang web tại http://vietchat.com/ có thể tạm thời không hoạt động hay được chuyển vĩnh viễn sang địa chỉ web mới." cảm thấy hơi buồn buồn.



- 10 năm trước mình còn vô tư nhảy chân sáo hoặc đạp xe trên con đường ngập nắng và lá vàng...sao hồi đó mình còn không dám mơ đến một chiếc xe máy - sao hồi đó ngày nào mình cũng đạp xe đạp từ nhà mình lên Bờ Hồ để đi học thêm, hơn 10km+tắc đường chứ chả ít, mà chả thấy khó khăn chút nào.



...giờ mình đạp xe đạp ra đầu phố đi chợ còn thấy lười, tiện lại xách xe máy ra.



- 10 năm trước mình chẳng có tiền gì ngoài tiền quà sáng mẹ cho và tiền mừng tuổi tích góp vào dịp Tết (dùng để chi tiêu cho cả nửa năm sau) - nhưng mình chả hề bận tâm về điều đó, không có tiền mình vẫn thấy vui...



- giờ mình tự làm ra kha khá tiền - nhưng chả bao giờ thấy thỏa mãn hết, mình luôn luôn đau đầu với việc làm sao để có được nhiều tiền hơn, trước kia mình từng nhĩ: "ước gì mình làm được ra thật nhiều tiến, lúc đó chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn" , nhưng thực tế thì lại hòan toàn ngược lại.



- 10 năm trước mình mà thích ai thì về nhà mơ mộng ngày đêm, nhưng chớ có dại mà nói ra, trừ cuốn nhật ký chồng chất những tâm sự ngây thơ.



- giờ mình mà để ý đến ai...mình đi tìm hiểu người ta đang có gì trong tay và người ta là AI , đang đứng ở đâu trong xã hội