chào các anh chị wtt , e là 1 cô gái trẻ có nhiều ước mơ , nhiều việc muốn thử sức mình , nhưng với áp lực gia đình và áp lực cơm áo gạo tiền nên hiện tại e đang ép mình vào 1 công việc ổn định hàng tháng lãnh lương , em cứ đắn đo chuyện bỏ tất cả để thực hiện ước mơ kinh doanh đồ handmade của mình . vì chính bản thân em cũng biết sở thích là 1 chuyện , thực tế là 1 chuyện , nhưng nhiều bài báo , nhiều tấm gương trẻ đã dám rẽ ngang để đi theo ước mơ của mình .. e ngưỡng mộ họ lắm .. nhưng em không biết liệu mình có thể thành công đc như họ hay không .. hay lại thất bại , và quay về với công việc hàng ngày ..? anh chị cho e lời khuyên nhé ! cám ơn các anh chị nhiều !