Bây giờ em rối lắm rồi, cần lắm 1 lời khuyên từ các mẹ, chuyện là thế này:


Gia đình em, đặc biệt là bố em, rất thích em sống cuộc sống, làm việc, và học tập ở Mỹ, nhưng do điều kiện gia đình, vả lại không có ai bảo trợ, nên chưa đi được. Tối hôm qua, 1 người bạn lâu năm của bố em gọi đt cho ông, rồi nói đến vấn đề du học, ông nói sẽ tìm cách bảo lãnh cho em đi :(( em thì cũng thích ở Mỹ thật đấy, nhưng mà bản thân em lại chưa sẵn sàng :(( về mặt ngôn ngữ, thì em đã có cái gốc, cái nền tảng nhưng bỏ 1 năm nay rồi, mới bắt đầu ôn 2 tháng trở lại đây nên không dám nói là giao tiếp được, mà không giao tiếp được thì làm sao để học đại học bên đấy hả các mẹ :(( về kỹ năng sống, thì em tự nhận thấy mình còn thiếu thốn rất nhiều, ở đây thì ở cùng với bố mẹ, được lo tất tần tật từ a đến z, không phải lo nghĩ gì, qua đấy thì liệu có tự lập được hay không :(( Các mẹ giúp em với, nên đi hay không đi ạ :(( Mà khả năng đi rất cao, bố thích em đi từ lâu nhưng lại chưa được, h đi được mà chối là cả vấn đề :(( Nếu đi thì liệu em có "tồn tại" được bên đấy không ạ :(( Mà đã đi là phải tự học, làm thêm các kiểu, vì nhà không có điều kiện để tài trợ qua hixhix. Có mẹ nào đã từng trong hoàn cảnh như em hay có kinh nghiệm về vấn đề này giúp em với ạ. Em cảm ơn các mẹ


.